Người phụ nữ bị xử phạt vì chung sống như vợ chồng với anh rể, bất ngờ trước lời giải thích khó tin
Người phụ nữ có hành vi sống chung như vợ chồng với anh rể, bị xác định vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Nhưng bà lại cho rằng mình là bị ép buộc.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 19/9, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra (Gia Lai) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà G.P.T (38 tuổi), trú ở xã vì hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng vì sống chung với anh rể. Bà T bị xử phạt 4 triệu đồng.
Bà T chính là bị hại trong vụ án “hủy hoại tài sản” ở xã Đak Ta Ley cũ (nay là xã Hra), xảy ra vào ngày 11 và 13/2/2025 gây xôn xao dư luận. Vụ án đó, bị cáo Đặng Văn Thêm (38 tuổi), trú ở xã Hra, cũng là anh rể bà T đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù, buộc bồi thường thiệt hại tài sản gây ra.

Điều đáng nói, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra phát hiện ra, ông Thêm và bà T có thời gian chung sống như vợ chồng, bất chấp việc bà T đã có chồng. Hành vi này vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vì vậy cơ quan chức năng đã tách vụ việc chuyển sang chính quyền địa phương nơi đương sự cư trú để xử lý hành chính.

Bà T cho biết, bản thân là bị hại của vụ việc này. Theo người phụ nữ, bà sống như vợ chồng với anh rể là vì bị đối phương ép buộc, không tự nguyện. Bà T nói cả 2 chỉ sống chung khoảng hơn 2 tháng, ngoài ra bà cũng đã ly thân với chồng và sống riêng nhiều năm qua.

Trước đó, vì mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, Thêm đã lái xe máy, mang theo cưa tay vào rẫy của bà T để phá hoại sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, sau đó bỏ về nhà. Bà T phát hiện sự việc, kiểm đếm có 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng, 145 gốc tiêu bị phá, chết rũ nên đã trình báo công an. Công an xác định tổng tài sản thiệt hại gần 184 triệu đồng và xác định được Thêm là nghi phạm sau đó không lâu.
Tại cơ quan điều tra, Thêm khai nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân là vì nợ nần tiền bạc.