Đã tìm thấy thiếu nữ Hà Nội mất tích sau tin nhắn đe dọa, gia đình bàng hoàng khi biết nơi con ở
Cô bé vừa thi đại học xong, nhưng bị nhóm đối tượng lạ nhắn tin đe dọa và đã bỏ nhà ra đi. Trước khi đi, cô bé còn vay anh trai 2 triệu đồng để đặt xe khách.
Tối 4/9, trên fanpage Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Định Công đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh C. về việc con gái là H.P.T (18 tuổi, trú tại KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Hà Nội) rời nhà trưa 4/9 nhưng không trở về.
Theo gia đình, thời điểm đi, T mặc áo đen, quần đen, có dấu hiệu bị nhóm đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Ngay sau đó, người thân liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ qua mạng xã hội, với nội dung đe dọa và yêu cầu chuyển 1 tỷ đồng để “chuộc con”.

Anh C tiết lộ với báo Tiền Phong: “Các đối tượng này chiếm đoạt quyền sử dụng Zalo của cháu, sau đó lấy hình ảnh, cắt ghép khỏa thân và đe dọa sẽ "hiếp dâm" để bắt gia đình phải chuyển số tiền trên”.
Trên đường di chuyển, T còn bị ép gọi điện mượn anh trai khoảng 2 triệu đồng để đặt vé xe khách. Đến sáng 5/9, gia đình xác nhận đã tìm thấy T ở Mộc Bài (Tây Ninh). Anh C cho biết họ phát hiện vị trí nhờ kiểm tra dấu vết sử dụng Internet, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để rà soát. Gia đình hiện đã bay vào Nam để đón con.
Được biết, T vừa tốt nghiệp THPT, đang chờ nhập học đại học tại Hà Nội. Ở nhà, em vốn chăm ngoan, học giỏi, chưa từng đi xa một mình.
Hiện T đã được Công an tỉnh Tây Ninh đưa về trụ sở, chăm sóc và ổn định tinh thần.