Đời sống

Biểu hiện lạ của tài xế xe bồn trước ngày cố tình cán nữ sinh tử vong, hé lộ lý lịch gây bất ngờ

Sau khi va chạm với nữ sinh, tài xế Long cố tình cán, kéo lê nạn nhân đến tử vong. Hành vi mất nhân tính này được chính người này lý giải là để không phải đền bù.

Vụ việc tài xế xe bồn Đinh Văn Long cố tình cán chết nữ sinh sau va chạm để “đi tù cho đỡ phải đền bù” gây phẫn nộ dữ dội trong dư luận suốt những ngày qua. Hàng loạt ý kiến kêu gọi phải xử lý nghiêm khắc hành vi vô nhân tính này. Không chỉ khiến cộng đồng mạng bàng hoàng, vụ án còn làm người dân xã An Bình (Phú Thọ) – quê hương của Long choáng váng.

Sáng 16/9, phóng viên VTC News ghi nhận không khí nặng nề bao trùm khắp xã An Bình. Trước hiên nhiều ngôi nhà, bà con bàn tán không ngớt, xen lẫn phẫn uất và ngỡ ngàng. Cái tên Đinh Văn Long liên tục được nhắc đến kể từ tối 13/9, khi báo chí đăng tải lời khai gây sốc của nghi phạm này: “đi tù thì không phải bồi thường”.

Bà N, một người sống cùng thôn với Long, bàng hoàng chia sẻ: “Long sinh ra và lớn lên ở đây, sau lên Hà Nội làm ăn. Nó lập gia đình rồi ly hôn, sau đó lấy vợ lần hai cũng không trọn vẹn. Khi biết chuyện nó cố tình cán chết cháu bé, cả xóm ai cũng sửng sốt. Anh em ruột thịt của nó còn ngất lên ngất xuống”.

xe-bon-tong-nu-sinh-1
Người dân xã An Bình, Phú Thọ bàn tán xôn xao, xen lẫn ngỡ ngàng và phẫn nộ sau khi biết tin Đinh Văn Long gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong. Ảnh: Viên Minh

Theo bà N, trước đó Long từng vay mượn tiền mua xe để làm ăn nhưng thất bại, phải bán nhà trả nợ. Kể từ đó, ông ta không còn chỗ ở cố định, mỗi lần về quê đều tá túc nhà anh em ruột.

“Chuyện gia đình lục đục, làm ăn khó khăn thì ai cũng biết. Nhưng không ai nghĩ Long lại có thể gây ra việc đau lòng, tàn nhẫn đến vậy. Cả làng đều coi đây là cú sốc lớn, khó chấp nhận”, bà nói thêm.

Một số hàng xóm cho biết, Long vốn sống khép kín, làm ăn trắc trở, hai đời vợ tan vỡ. Ban đầu ông ta ở căn nhà đối diện anh trai, nhưng sau khi bán đi trả nợ thì Long lên Hà Nội làm việc, chỉ thỉnh thoảng mới về quê.

Tính nó hơi khép kín, làm ăn không thuận lợi, rồi hai đời vợ đều tan vỡ. Nhưng nó gây ra vụ việc thương tâm như thế thì thật không ngờ”, một người dân nói.

xe-bon-tong-nu-sinh-2
Theo chia sẻ của người dân địa phương, Long không có nhà và phải tá túc nhờ nhà anh chị em ruột mỗi khi về quê. Ảnh: Viên Minh

Trong căn nhà nhỏ tại xã An Bình, anh Đ.V.Đ – anh trai của Long vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông tâm sự: “Gia đình tôi có 5 anh chị em, Long là con thứ ba. Trước giờ nó sống vui vẻ, không gây mâu thuẫn gì. Vậy mà giờ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”.

Anh Đ. cho hay, sức khỏe của Long vốn yếu, từ năm 2023 đến nay từng hai lần bị tai biến phải điều trị dài ngày. Gia đình nhiều lần khuyên về quê nghỉ ngơi, nhưng Long khăng khăng lên Hà Nội làm thuê.

Người anh trai nhớ lại, cuối tháng 8, Long về nhà sau một vụ tai nạn khác. Khi đó, người đàn ông này bị thương và tỏ ra lo sợ.

Nào ngờ, chỉ ít hôm sau sự việc kinh hoàng đã xảy ra. “Gia đình tôi thật sự không tin nổi. Khi nghe tin nó khai ‘đi tù cho đỡ phải bồi thường’, chúng tôi chết lặng”, anh nghẹn giọng.

xe-bon-tong-nu-sinh-3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dũng

Trong những ngày qua, gia đình Long chìm trong không khí tang thương. Người mẹ ngoài 90 tuổi ban đầu được giấu tin nhưng cuối cùng cũng hay biết, khóc ngất khi nghe toàn bộ sự thật. Bà không tin nổi con trai mình lại gây ra tội ác như vậy.

Một người thân cho biết, sau vụ việc, anh em trong gia đình đã đến thắp hương, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

“Chúng tôi biết, dù có nói gì thì cũng không thể gỡ tội cho Long và cũng chẳng thể mang cháu bé trở lại. Nhưng thay mặt gia đình, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân”, người này nói.

Ông cũng cho biết, dù ai cũng khó khăn, nhưng các anh chị em Long sẽ gom góp để bù đắp phần nào mất mát cho cha mẹ nữ sinh: “Đây là điều lương tâm bắt buộc phải làm”.

xe-bon-tong-nu-sinh-4
Đinh Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Liên quan vụ án, ngày 14/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (50 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 13/9, Long điều khiển xe bồn chở bê tông đến khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) thì va chạm với xe máy điện do em Nguyễn Đào Hà Anh (15 tuổi) cầm lái. Nữ sinh bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại cơ quan điều tra, Long khai sau khi tông xe đã cố tình không dừng lại mà tiếp tục lái, kéo lê nạn nhân để em tử vong nhằm né trách nhiệm bồi thường. Sau khi gây án, ông ta bỏ trốn rồi tối cùng ngày ra đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không sử dụng rượu bia hay ma túy.

Công an Hà Nội nhận định đây là hành vi đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân tính và xuất phát từ động cơ đê hèn. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm minh đối tượng này.