Đời sống

Ba anh em sinh 3 có thành tích độc nhất vô nhị Việt Nam, cùng đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân

Ba anh em sinh 3 có thành tích độc nhất vô nhị Việt Nam, cùng đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân

Ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có một gia đình rất đặc biệt. Họ có ba cậu con trai sinh 3, năm nay vừa thi đại học. Điều đáng nói, kết quả kỳ thi vừa qua cho biết cả ba em đều đã thi đỗ vào khoa Kỹ thuật hàng không – Trường Sĩ quan Không quân. Đây là thành tích có một không hai ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó cũng từng có trường hợp ba anh em sinh 3 học và tốt nghiệp một trường quân đội, nhưng đó là Trường Sĩ quan Thông tin.

ba-anh-em-1
Anh em sinh 3 cùng bố mẹ ở nhà tại huyện Cam Lâm. Ảnh: T.A.

Lại nói về gia đình ở Khánh Hòa, 3 anh em này tên là Trịnh Minh Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Trịnh Minh Phúc. Bố các em là quân nhân chuyên nghiệp, lái xe ở Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân.

Ấn tượng với nghề nghiệp của bố từ nhỏ, thường được vào đơn vị bố chơi nên cả ba đều rất thích nghề bộ đội. Các em có chung ước mơ là được theo học trong môi trường quân đội, nối nghiệp bố. Vì thế mà cả ba chăm chỉ học tập, rèn luyện để thi được vào ngôi Trường Sĩ quan Thông tin.

ba-anh-em-3
Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng quà cho các em trước ngày nhập học. Ảnh: T.A. 

Ngay từ khi cấp 2, 3 anh em đã lập thời gian biểu, thực hiện nghiêm túc như trong quân đội. Các em còn học gấp chăn màn theo cách thức nội vụ quân đội, vừa học vừa rèn luyện sức khỏe bằng võ thuật, thể dục. Ngoài ra các em còn rất có tinh thần tự giác, học xong biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

ba-anh-em-2
Ba em phụ mẹ tắm rửa, dọn dẹp cho đàn heo. Ảnh: T.A.
ba-anh-em-4
Ba anh em Hạnh, Ngọc, Phúc trong một lần thi đấu môn võ Karate năm 2020. Ảnh: NVCC.

Trong kỳ thi vừa qua, 3 anh em thi tổ hợp khối A và lần lượt đạt được 22,15 điểm; 21,95 điểm và 22,8 điểm. Nhờ thành tích đó mà 3 anh em thành công đỗ vào ngành Kỹ thuật hàng không – Trường Sĩ quan không quân (nguyện vọng 1). Hiện các em đã hoàn thiện hồ sơ để vào thành phố Nha Trang nhập học.

ba-anh-em-5
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm tặng quà, động viên ba anh em trước ngày nhập học. Ảnh: Thế Anh

Ông Trịnh Văn Nhẫn (52 tuổi), bố của ba em cho biết mình thường phải ở đơn vị, không có nhiều thời gian cho gia đình. May mắn là vợ ông và các con đều thông cảm cho chuyện đó. Từ bé 3 cậu con trai đã có ý thức, chăm chỉ học hành nên ông Nhẫn càng yên tâm. Về chuyện các con học trường nào, ông Nhẫn không can thiệp vào mà muốn để chúng được sống với đam mê.

 

Cao thủ duy nhất của Việt Nam dám thách đấu huyền thoại Lý Tiểu Long, tuyên bố 1 cú móc là hạ gục

Tên tuổi của Lý Tiểu Long vang dội cả thế giới là vậy, nhưng ở Việt Nam lại có một võ sư tự tin tuyên bố có thể knock-out huyền thoại này chỉ với một cú móc?