Con trai NSND Xuân Bắc thi đỗ 3 trường đại học, thành tích khủng không thua người bố Cục trưởng năm xưa
Thành tích xuất sắc của Khánh Minh – con trai NSND Xuân Bắc được cư dân mạng ca ngợi là không thua kém gì bố cậu năm xưa.
Mới đây, vợ NSND Xuân Bắc vui mừng khoe thành tích thi cử của cậu con trai cả - Khánh Minh. Theo chia sẻ của chị Hồng Nhung trên Faceboook cá nhân, Khánh Minh đã đỗ 3 trường đại học lớn là: Học viện Ngoại giao, Báo chí, Sân khấu điện ảnh. Hiện quý tử đầu lòng của NSND Xuân Bắc vẫn chưa đưa ra quyết định chọn trường nào.
Có thể thấy, Khánh Minh khá đa tài, vừa có năng khiếu nghệ thuật lại có khả năng học tập xuất sắc. Trước đó, Minh từng nhiều lần xuất hiện cùng bố trên sóng truyền hình. Cậu được nhận xét là người con trai có ngoại hình giống bố nhất.
Với thành tích học tập “đỉnh chóp” vừa qua, Khánh Minh cũng cho thấy năng lực không hề thua kém bố mình. Bởi trước đó, chính NSND Xuân Bắc từng tiết lộ năm xưa anh đỗ cùng lúc 4 trường đại học. Trong đó đặc biệt có danh hiệu Á khoa Đại học Văn hóa Hà Nội.
Năm xưa NSND Xuân Bắc từng muốn trở thành luật sự, nhưng về sau lại chuyển hưởng sang chọn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh (Hà Nội). Anh học diễn xuất vì có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật và khao khát được nổi tiếng.
Thời sinh viên, NSND Xuân Bắc cũng trải qua nhiều khó khăn như bao bạn bè cùng trang lứa. Anh kể: “Mỗi tháng, tôi được cho 350.000 đồng để chi tiêu ăn uống, mua kem đánh răng, xà phòng, sinh nhật bạn bè… Tôi chẳng tốn tiền gì ngoài tốn tiền ăn”.
Là chàng trai tỉnh lẻ, không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, NSND Xuân Bắc từng cảm thấy lạc lõng. Nhưng với niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt, anh vẫn gây ấn tượng với thầy cô, nhất là khả năng bắt chước tiếng động vật. Đây là một “tài lẻ” thường được nhắc đến bên cạnh thành tích học tập và thậm chí cả hai lần đoạt giải ở các cuộc thi sắc đẹp thời sinh viên.
Nhắc đến người con trai duy nhất theo nghệ thuật, bố của NSND Xuân Bắc từng nói: “Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng thương, nhưng Bắc thì quý nhất vì có máu nghệ sĩ giống bố”. Khi anh cùng lúc đỗ 4 trường đại học, ông hoàn toàn để con tự chọn: “Học trường nào, ngành nào cũng được, miễn là học tốt”. Với NSND Xuân Bắc, bố chính là “kim chỉ nam” trong cuộc đời – một người cha tôn trọng mọi quyết định của con cái.
Gia cảnh ngày ấy còn nhiều khó khăn. Bố anh nhớ lại: “Con không về thì nhớ, mà con về thì lo đưa bạn về chẳng có đủ cơm mời bạn. Nuôi được con lợn thì tính bán vào việc này, hay nuôi được con gà thì bán cho việc kia. Có lần, Xuân Bắc về nhà, bố mẹ cho tiền. Rồi con lại trở lại, nói con thương bố mẹ, gửi lại bố mẹ một ít”.
Thời điểm ấy, ước mơ trở thành diễn viên còn xa lạ với nhiều người, nhưng NSND Xuân Bắc đã mạnh dạn nói với gia đình: “Con muốn trở thành người nổi tiếng”.
Tốt nghiệp, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim như 12A và 4H, Ngã ba Đồng Lộc, Chuyện nhà Mộc, Đồng quê xào xạc… Bước ngoặt đến vào năm 2000 khi NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Núi trong Sóng ở đáy sông. Nhân vật chàng trai hiền lành nhưng đầy biến cố, có lúc sa ngã rồi gượng dậy, đã giúp anh khẳng định tài năng, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và giới chuyên môn.