Cái kết đắng cho thầy giáo đến nhà tát học sinh đến thủng màng nhĩ, cần xử nghiêm để răn đe
Câu chuyện thầy giáo phóng xe đến tận nhà học sinh rồi thẳng tay tát, khiến em này bị thủng màng nhĩ gây xôn xao dư luận. Dù cả hai có là họ hàng, sự việc này vẫn làm bùng lên những tranh cãi.
Ngày 13/8, đoạn clip trích từ camera nhà dân, ghi lại cảnh một người đàn ông phóng xe máy đến nhà một người dân, sau đó xuống xe gọi một học sinh ra ngoài và thẳng tay tát tới tấp. Gây sốc hơn, sau đó mối quan hệ của cả hai được tiết lộ là thầy giáo và học sinh. Không chỉ vậy, họ còn có quan hệ họ hàng, gọi nhau là anh – em.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc học sinh có lời nói khiến thầy giáo bức xúc. Tuy nhiên, dù bất kỳ lý do gì, việc một người thầy lựa chọn bạo lực, thậm chí đến nhà học trò để hành hung, là sai trái nghiêm trọng, đặc biệt về mặt đạo đức.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin. Theo báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hiện công an đã vào cuộc.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu thầy T. báo cáo, tường trình kiểm điểm. Phía thầy T. và gia đình học sinh cũng đã đề nghị không đưa sự việc ra xử lý bên ngoài mà chỉ giải quyết nội bộ trong gia đình. Thầy T. có đưa học sinh ra Hà Nội thăm khám, sau đó đưa về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi, điều trị trong tình trạng thủng màng nhĩ”.
Hiện nam học sinh vẫn được điều trị kháng sinh. Sau khi kết thúc điều trị, bác sĩ sẽ đánh giá lại kích thước lỗ thủng để xem có thể tự hồi phục hay không. Trong nhiều trường hợp chích nhĩ để tháo mủ vẫn có thể tự lành.
Câu chuyện này khiến dư luận một lần nữa bùng lên những băn khoăn về tình trạng bạo lực học đường. Không chỉ đơn giản giữa học sinh và học sinh mà còn là giữa thầy cô – học sinh.
Ngành giáo dục luôn nhấn mạnh khẩu hiệu “thầy ra thầy, trò ra trò”. Học sinh phải kính trọng thầy cô, nhưng thầy cô cũng phải xứng đáng với sự kính trọng đó, giữ gìn hình ảnh, tôn nghiêm và chuẩn mực trong mọi tình huống. Người thầy, trước hết, phải là tấm gương sáng về nhân cách và cách ứng xử, biết kiềm chế xung đột, phòng tránh bạo lực.
Khi thầy giáo sử dụng bạo lực với học sinh, đặc biệt là ngoài phạm vi trường học, đó không chỉ là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực sư phạm, mà còn là hành vi coi thường pháp luật. Nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định clip là thật, cần xử lý nghiêm để răn đe và làm gương.
Bạo lực học đường vốn là vấn nạn kéo dài trong giáo dục Việt Nam. Những năm gần đây, hiện tượng này không chỉ xảy ra trong trường học mà còn lan ra ngoài, thậm chí tới tận nhà học sinh. Đáng lo ngại, tác nhân gây bạo lực không chỉ là học sinh mà đôi khi còn có sự tham gia của cả thầy cô giáo. Câu chuyện vừa qua ở Thanh Hóa là ví dụ mới nhất.
Dù đây chỉ là số ít trường hợp, chưa mang tính đại diện, nhưng việc thầy cô xuất hiện trong các vụ bạo lực học đường là dấu hiệu đáng báo động, cho thấy sự xuống cấp về đạo đức chạm đến gốc rễ của giáo dục.
Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ học sinh cần được rèn luyện, mà chính các thầy cô cũng cần không ngừng tu dưỡng đạo đức và nâng cao chuyên môn. Các giải pháp phòng chống bạo lực học đường cần bổ sung đối tượng “uốn nắn” là đội ngũ giáo viên, bên cạnh học sinh, phụ huynh và gia đình.