Đời sống

Ám ảnh chia sẻ cuối của người vợ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ, trước khi bị bắt vẫn làm 1 việc khó tin

Hành vi của Hà Thị Lai Hạ sau khi ra tay dã man với chồng khiến dư luận sửng sốt. Có người cho rằng đây là cách để cô gái này ‘khoe khoang’ thành tích, nhưng cũng có thể là cách ‘bấu víu’ vì tinh thần bị khủng hoảng.

Vụ việc vợ sát hại chồng ở Phú Thọ là tâm điểm chú ý của dư luận thời gian qua. Người vợ 23 tuổi, sau buổi nhậu cùng công ty, sẵn hơi men trong người, lại xảy ra cãi vã với chồng nên dùng dao nhọn đâm trúng cuống tim đối phương.

Nghi phạm là Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi). Người chồng tên D (25 tuổi). Họ từng có một gia đình hạnh phúc với một cậu con trai 5 tuổi. Nhưng sau những mâu thuẫn không thể giải quyết, bi kịch đã xảy ra.

Điều đáng nói, sau khi ra tay với chồng, Hạ vẫn thản nhiên chụp lại hình ảnh mình mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, áo vương máu rồi đăng lên Facebook “sống ảo”. Hành động này khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt. Có người còn cho rằng Hạ đang cố khoe hành vi tội lỗi của mình?

vo-dam-chong-phu-tho-2

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia tâm lý Hồng Hương cho rằng, ở thời điểm gây án, trạng thái tinh thần của Hạ “chắc chắn không còn bình thường”. Theo bà, sự dồn nén cảm xúc lâu ngày khi bùng phát thường khiến con người hành động bột phát, mất kiểm soát.

“Sau khi ‘xả’ được sự tức giận, họ rơi vào trạng thái trống rỗng. Lúc này não bộ chưa kịp định hướng hành động, mà chỉ vận hành theo thói quen. Với người trẻ hiện nay, mạng xã hội chính là thói quen. Đó là lý do cô gái ấy vẫn có thể chụp ảnh, đăng Facebook – như một cách tự trấn an rằng ‘mọi thứ vẫn bình thường’”, bà phân tích.

Chuyên gia Hồng Hương cũng cho rằng việc đăng ảnh sau khi gây án là “một cách che giấu”.

vo-dam-chong-phu-tho-3

Bà lý giải: “Trong tâm lý tội phạm, sau khi gây ra tội ác, nhiều người lại tỏ ra bình thản, vẫn ăn uống, đi lại như không có chuyện gì. Đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ – vừa phủ nhận thực tại, vừa tìm chỗ ‘bấu víu’. Với cô gái này, mạng xã hội trở thành nơi khỏa lấp sự trống rỗng, tạo ra vỏ bọc bình thường”.

Từ góc độ xã hội, vị chuyên gia nhìn nhận mạng xã hội hiện nay đã biến thành một “sân khấu cảm xúc” của giới trẻ. Nhiều người coi Facebook, TikTok như người bạn thân để chia sẻ, vui buồn gì cũng “lên mạng”. Điều này không hẳn tiêu cực, song dễ tạo thói quen “trình diễn cảm xúc” thay vì học cách đối diện và xử lý cảm xúc thật sự. Nguy hiểm ở chỗ, ngay cả sau một biến cố nghiêm trọng, phản ứng theo lối mòn ấy vẫn lặp lại.

Để phòng ngừa, bà Hương nhấn mạnh cần quan sát và nhận diện sớm dấu hiệu bất ổn tinh thần xung quanh: “Bên ngoài có thể yên ả, nhưng bên trong một người lại âm ỉ khủng hoảng kéo dài. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, khi gặp tác nhân kích thích, những bất ổn này dễ bùng phát dữ dội và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

vo-dam-chong-phu-tho-5

Theo chuyên gia, mạng xã hội chỉ là tấm gương phản chiếu nội tâm, điều quyết định vẫn nằm ở hệ giá trị sống của mỗi cá nhân.

“Người tích cực thì niềm vui được nhân đôi, người tiêu cực thì nỗi buồn càng nhân lên. Nếu không xây dựng được nền tảng đạo đức, sự bình an nội tâm, thì biến cố nào cũng dễ cuốn ta vào vòng xoáy lệch lạc”, bà nói.

Bà Hồng Hương cũng gửi gắm thông điệp cho giới trẻ và các bậc phụ huynh, thầy cô: hãy dạy con biết yêu bản thân đúng nghĩa từ nhỏ. Yêu bản thân không phải nuông chiều ham muốn tức thời, mà là lựa chọn những gì mang lại giá trị lâu dài.

“Nếu cô gái tên Hạ thực sự trân trọng bản thân, kiểm soát suy nghĩ và hiểu được đâu là điều giữ sự bình an, thì đã không ra tay sát hại chồng, đẩy chính mình vào bi kịch. Một người biết lấy bình an nội tâm làm chuẩn mực sẽ không dễ bị kích động, không quá phụ thuộc vào mạng xã hội hay lời người khác”, bà khẳng định.

vo-dam-chong-1

Câu chuyện đau lòng về hai vợ chồng ở Phú Thọ không đơn thuần là một vụ án mạng gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần, thói quen sử dụng mạng xã hội và sự thiếu vững vàng trong hệ giá trị sống của một bộ phận giới trẻ. Mạng xã hội ở đây như tấm gương phóng đại nội tâm, nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là người trẻ, cần học cách tìm kiếm sự bình an từ bên trong, thay vì để mình trượt dài trong vòng xoáy “sống ảo” và mất kiểm soát.