Rùng mình bài đăng bí ẩn sau khi nam kỹ sư mất tích trong rừng Cúc Phương, vì sao bỏ lại giấy tờ và điện thoại?
Liên quan đến vụ việc nam kỹ sư thiệt mạng sau khi đi lạc trong rừng Cúc Phương, có nhiều chi tiết khiến dư luận liên tục đặt câu hỏi những ngày qua.
Sáng 20/8, lực lượng công an cùng viện kiểm sát tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.Q.M (SN 1992, trú tại Hải Phòng). Anhh M chính là nam du khách được phát hiện đã tử vong sau nhiều ngày mất tích trong rừng quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Xoay quanh sự việc một du khách trẻ tuổi đơn độc vào rừng, rồi mất tích và được tìm thấy trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống, nhiều câu hỏi đã được dư luận đặt ra. Báo Dân Trí đã có một bài phân tích, đưa ra những nhận định về loạt thắc mắc của dư luận.
Một mình khám phá rừng già
Anh N.Q.M, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, là kỹ sư cho một tập đoàn ô tô lớn của nước ngoài. Anh là con thứ hai trong gia đình, chưa lập gia đình, và có niềm đam mê đặc biệt với những chuyến đi rừng.
Nhân dịp nghỉ phép một tuần, anh quyết định tới Cúc Phương khám phá hệ thống hang động nơi đây. Ban đầu, chuyến đi có 2 người bạn cùng tham gia, nhưng vì bận việc, cả hai đều không thể khởi hành. Anh M vẫn giữ nguyên kế hoạch và lên đường một mình.
Ngày 13/8, anh đến Vườn quốc gia Cúc Phương, thuê phòng tại khu Bống – nằm sâu trong rừng, cách cổng chính khoảng 20km. Đây là khu vực hầu như không có sóng điện thoại, điện lưới mới được kéo về hơn một tháng.
Sáng 14/8, sau khi ăn sáng, anh bắt đầu hành trình, đi bộ theo tuyến đường đến cây chò chỉ nghìn năm (khoảng 3km). Trên đường, anh chụp nhiều bức ảnh lưu lại hành trình.
Bỏ lại ba lô và điện thoại ở cửa động Sơn Cung
Trên đường đi, anh M ghé thăm động Sơn Cung. Đây là nơi ít du khách dám vào vì lối vào hẹp, chỉ đủ cho một người chui qua. Do cửa động nhỏ, anh phải để lại ba lô, trong đó có giấy tờ tùy thân và điện thoại, rồi chỉ cầm theo một chiếc đèn pin để vào bên trong.
Chiều cùng ngày, một nhóm du khách đi qua phát hiện chiếc ba lô vô chủ ở cửa hang, chụp ảnh lại và báo cho kiểm lâm. Từ đây, vụ việc mất tích của anh M mới được phát hiện.
Bút tích bí ẩn trong hang sâu
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ viết trên vách đá sâu trong động với ký tự: “34 HD 2025 TM HANG…”.
Một thành viên đội tìm kiếm nhận định, rất có thể anh M. đã để lại những dòng chữ này nhằm đánh dấu việc mình từng vào hang. Sau khi hình ảnh được công bố, người thân xác nhận đây có khả năng là nét chữ của anh.
Cộng đồng mạng nhanh chóng đưa ra nhiều giả thuyết: “34 HD” có thể là ký hiệu quê gốc Hải Dương (nay đã sáp nhập vào Hải Phòng); “2025” là năm hiện tại; “TM” có thể ám chỉ Thanh Miện (Hải Dương) – quê cũ của gia đình; và “HANG” đơn giản là dấu hiệu khẳng định vị trí trong hang động. Tuy nhiên, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết chưa thể xác nhận chắc chắn bút tích này có phải của anh M hay không. Thời điểm phát hiện ra, đây vẫn được coi là một manh mối quan trọng.
Vẫn đăng ảnh lên mạng xã hội khi đang mất tích
Một chi tiết khác khiến nhiều người băn khoăn là: Ngày 14/8 – khi anh M mất tích, trang cá nhân của anh vẫn xuất hiện hình ảnh mới, chụp tại khu rừng Cúc Phương.
Theo giải thích của đội tìm kiếm, trước khi vào động, anh M đã chụp ảnh và soạn sẵn bài đăng. Tuy nhiên, do khu vực không có sóng điện thoại, bài viết chỉ được “lưu treo”. Sau khi ba lô và điện thoại được đưa ra khỏi rừng, tới nơi có sóng, bài viết mới tự động đăng tải. Chính điều này gây hiểu nhầm rằng có người khác đã dùng tài khoản của nạn nhân trong khi anh vẫn đang mất tích.
Từ chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng tra cứu được mật khẩu máy (trùng ngày sinh), rồi liên hệ với gia đình để thông báo tình hình. Người thân sau đó lập tức có mặt phối hợp tìm kiếm.
Giả thuyết: Bị lạc và ngã tử vong
Tổ tìm kiếm đưa ra nhận định rằng có thể sau khi tham quan trong động Sơn Cung, lúc tìm lối ra, anh M đã không quay lại cửa động hình chữ V tối và thấp, mà đi nhầm theo ánh sáng lọt vào từ phía “cổng trời” trong hang. Nhiều khả năng anh còn muốn khám phá khu vực này, nhưng sau khi leo tới, kiệt sức, mất phương hướng, và không may trượt ngã.
Chiều 19/8, thi thể anh được phát hiện ở lưng chừng núi, phía sau động Sơn Cung. Địa hình hiểm trở khiến công tác đưa thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Hiện nguyên nhân tử vong của anh M vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.