Xe tải tông sập cổng chào, tài xế có hành vi không thể chấp nhận, đổ oan cho người không liên quan
Sau khi tông sập cổng chào, nam tài xế khai tên tuổi, cam kết sẽ dọn dẹp và chịu mọi chi phí sửa lại cổng. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một “vở kịch”.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 13/8, anh Trần Đô Anh (26 tuổi, trú ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, Cà Mau) phản ánh việc bị mạo danh, đổ oan trong vụ làm sập cổng chào đường vào chợ Đầm Cùng.
Anh Đô Anh kể lại: “Bằng lái ô tô của tôi bị mất từ trước, do công việc không cần nên tôi không đi làm lại. Không ngờ khi vụ sập cổng chào xảy ra, tên tôi bị nhắc đến làm gia đình lo lắng, bạn bè liên tục gọi hỏi. Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang làm việc ở tỉnh Tây Ninh”.
Xe ô tô tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau
Theo tìm hiểu, UBND xã Cái Nước cho biết, trước đó có một tài xế đã khai tên anh Đô Anh, nhận là người tông sập một cổng chào vào xã. Người này điều khiển xe tải, vốn tên là N.K.Q nhưng lại lấy tên anh Đô Anh. Sau đó, người thân tài xế Q cũng đã thừa nhận sự việc. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin từ anh Đô Anh để làm rõ, trả lại sự minh bạch cho anh.
Trước đó, vào khoảng 10h sáng 8/8, một tài xế điều khiển xe tải đi từ dốc cầu Đầm Cùng thì rẽ phải vào tuyến lộ chợ Đầm Cùng, xã Cái Nước. Xe đi qua cổng chào thì thùng xe vướng vào thanh ngang, khiến cổng bị sập.
Sau khi lực lượng chức năng có mặt, tài xế khai tên Đô Anh, hứa sẽ dọn dẹp hiện trường và chịu các chi phí sửa chữa cổng.