Đời sống

Uẩn khúc khiến người anh cầm ghế đánh em gái dã man, đã rõ lý do cả gia đình không một ai can ngăn

Hai ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái tại Quảng Ngãi lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Người đàn ông trong clip được xác định là anh Huỳnh Thanh Tân (SN 1991, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Nạn nhân là chị H.T.T.K.T. (SN 1995), em gái ruột của anh Tân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Tân thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Anh cho biết dù phía công an chưa liên hệ nhưng sẽ xin nghỉ việc để về quê trình diện.

“Tôi cố gắng bảo vệ gia đình nhưng vì một phút nóng giận mà gây tổn thương em gái, ảnh hưởng đến cha mẹ”, anh nói.

8cccf071c4382d667429-jpg-avif

Người anh trai tiết lộ, vì chị T là con gái út nên cả nhà rất yêu thương. Nhưng thời gian qua cuộc sống của em gái có nhiều xáo trộn, khiến gia đình lo lắng. Anh đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành, dẫn đến hành động bộc phát.

Anh Tân buồn bã tâm sự: “Tôi đánh em như vậy là sai, tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có điều em ấy làm cha mẹ buồn quá nhiều. Tôi từng van xin em đừng làm mẹ buồn nữa”.

Về những ý kiến chỉ trích mẹ anh không can ngăn, Tân khẳng định: “Tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm trong việc này. Còn mẹ tôi, bà đã làm hết sức mình. Mọi người nhìn thấy bà nằm trên võng là lúc bà đã kiệt sức, bất lực với anh em tôi”.

Sau đó, phóng viên đã liên hệ với chị T nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, trên Tiền phong, chị T xác nhận mình là người đăng clip và cũng là nạn nhân. Sự việc xảy ra từ đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6 tại phòng trọ của chị ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi. Theo lời kể, mẹ ruột và hai anh trai đến nơi ở của chị vì mâu thuẫn gia đình. Sau khi hỏi vài câu, anh trai cả lập tức dùng ghế đánh chị, mặc cho mẹ lao vào can ngăn. Người anh còn lại thậm chí yêu cầu mẹ ra ngoài.

Một đoạn clip cho thấy khi chị T trả lời “chắc chắn”, trước câu hỏi “lấy về có hạnh phúc không?”, anh trai liền cầm ghế đánh liên tiếp vào đầu chị. Ở clip khác, chị chạy ra ngoài kêu cứu nhưng tiếp tục bị cả hai anh cầm ghế đánh.

Chị T cho biết sau đó bị thương khắp cơ thể, gãy tay, chấn thương vùng đầu và cổ. Ban đầu, chị muốn giải quyết nội bộ nhưng bất thành, buộc phải nhờ pháp luật can thiệp.

Nguyên nhân, theo chị, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình: “Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh”.

Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo xác minh. Cơ quan công an xác định anh Huỳnh Thanh Tân hiện ở TP.HCM và đã liên hệ mời về làm việc.