Giải trí

NSND Hồng Vân nghẹn ngào đăng hình Phước Sang trên giường bệnh, dàn sao đau xót mong có phép màu

Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang đang có những dấu hiệu không ổn. Trong bài đăng mới đây, NSND Hồng Vân kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho đồng nghiệp của mình vượt qua được kiếp nạn lần này.

Mới đây, thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu sáng 15-8 vì hôn mê tại nhà riêng đã khiến khán giả bàng hoàng. Người con trai đầu của ông phát hiện sự việc và lập tức đưa bố đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe của đạo diễn Phước Sang đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể nói chuyện. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp đã gửi lời cầu nguyện, mong ông sớm bình phục.

phuoc-sang-1

Rạng sáng 16/8, NSND Hồng Vân nghẹn ngào chia sẻ: “Bạn ấy có ngoéo tay và hứa sẽ khoẻ... Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả cầu nguyện cho bạn của chúng tôi vượt qua kiếp nạn này. Cầu mong bạn mau khỏe, giữ lời hứa nha bạn”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ ngay dưới phần bình luận bài viết của NSND Hồng Vân: “Tất cả mọi người đều mong anh ấy mau khoẻ và bình an, trong đó có em nha chị và anh ơi”.

NSND Mỹ Uyên viết ngắn gọn: “Cầu anh bình an”, còn NSƯT Cát Tường động viên: “Anh sẽ khoẻ!”, ca sĩ Bằng Kiều nói: "Cầu cho anh mau khỏe và mọi sự tốt đẹp".

Nhiều nghệ sĩ khác cũng xót xa trước tình cảnh của Phước Sang và cầu mong cho nam nghệ sĩ mau khỏe lại.

hong-van-1

hong-van-2

Trước đó, Phước Sang từng 3 lần đột quỵ, gần nhất vào tháng 3/2024. Do di chứng, sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng, sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn.

Phước Sang là em trai đạo diễn Lưu Huỳnh, từng được mệnh danh là “vua phim Tết” khi sản xuất và tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Hello cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn… cùng hơn 20 phim truyền hình, video ca nhạc, cải lương và hài.

phuoc-sang-2

Năm 2012, ông gặp biến cố lớn khi làm ăn thua lỗ, nợ hàng tỷ đồng vì bất động sản, đồng thời cuộc hôn nhân với diễn viên Kim Thư đổ vỡ. Sau biến cố, Phước Sang gần như vắng bóng showbiz một thời gian dài và chỉ trở lại nghệ thuật từ năm 2020, nhưng không còn sôi nổi như trước.