Ai là người nhét bút vào hậu môn bé trai lớp 6 ở Hà Nội? Công an mời các bên liên quan đến làm việc
Liên quan vụ bé trai lớp 6 ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi nghi bị bạn nhét bút vào hậu môn, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang mời các bên liên quan đến làm việc để xác minh.
Theo thông tin từ gia đình, khoảng 21h ngày 18/7, cháu B.A. (học sinh lớp 6, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) bất ngờ ôm bụng đau dữ dội và khóc lớn: "Mẹ ơi, con đau bụng lắm!".
Ban đầu, người mẹ nghĩ con chỉ bị đau dạ dày thông thường nên cho uống thuốc. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội, buộc gia đình phải đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.
Theo người nhà, sau khi được người bác ruột động viên, trấn an, B.A. mới bật khóc và kể: "Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn". Khi được mẹ hỏi vì sao không nói sớm, cậu bé nghẹn ngào trả lời: "Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con".
Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận đã nắm được vụ việc và đang tiến hành xác minh.
"Khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông báo sau", vị lãnh đạo Công an xã Đại Thanh cho biết.
Trước đó, chia sẻ với báo chí, Chị Hiền – mẹ nam sinh cho biết, từ khoảng tháng 11 năm ngoái, giáo viên nhiều lần phản ánh việc B.A thường xuyên trốn vào nhà vệ sinh trong giờ học và không chịu vào lớp. Có thời điểm, nhà trường còn nghi ngờ em có dấu hiệu tự kỷ.
Theo người mẹ, thực tế con trai chỉ đang tìm cách né tránh vì bị bắt nạt. Mỗi ngày đi học về, em đều khóc xin nghỉ học vì bị các anh lớn trấn tiền. Có lần quần áo lấm lem, em chỉ nói với mẹ rằng mình bị ngã.
Theo lời kể của B.A được chị Hiền thuật lại, vào khoảng tháng 10 năm ngoái, trên đường đi học về qua khu vực cánh đồng, em bị hai học sinh lớn hơn kéo vào nơi vắng người, đánh đập đến ngất và thực hiện hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Người mẹ chia sẻ: "Con tôi còn quá bé mà giờ đây phải vừa trải qua đợt mổ phanh, mang túi hậu môn nhân tạo bên ngoài suốt đời và chưa biết bao giờ mới có thể đi học lại. Tôi lên tiếng là để cảnh báo tất cả các gia đình hãy quan sát, bảo vệ con mình. Đừng để những lời kêu cứu âm thầm của con trẻ bị ngó lơ, để rồi phải nhận về những hậu quả quá đau đớn".