Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm
Một học sinh lớp 6 tại Hà Nội phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng trong tình trạng nguy kịch sau khi được phát hiện có dị vật trong trực tràng. Theo lời gia đình, nguyên nhân xuất phát từ việc em bị các học sinh lớn hơn bạo hành trong thời gian dài nhưng vì quá sợ hãi nên không dám kể với người thân.
Ca mổ kéo dài 6 tiếng để giành giật sự sống
Hiện B.A đang được điều trị tại khoa hậu phẫu của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Hà Nội). Chỉ còn ít ngày nữa em bước vào năm học lớp 7, nhưng theo gia đình, hơn nửa năm học lớp 6 vừa qua là quãng thời gian đầy ám ảnh đối với cậu bé.
Chị Trần Thị Thu Hiền, mẹ của B.A, cho biết khoảng 21h ngày 18/7, con trai bất ngờ ôm bụng kêu đau dữ dội. Nghĩ con bị đau dạ dày thông thường, gia đình cho uống thuốc nhưng tình trạng không cải thiện nên lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi thăm khám ban đầu chưa phát hiện bất thường, các bác sĩ hội chẩn với khoa Ngoại và phát hiện một dị vật cứng nằm sâu trong trực tràng bệnh nhi. Ngay trong đêm, ê-kíp y tế tiến hành ca mổ cấp cứu từ khoảng 22h đến 4h sáng hôm sau.
Nhớ lại thời điểm được bác sĩ gọi vào phòng mổ lúc rạng sáng, chị Hiền không giấu được xúc động: "Con tôi bị mổ phanh, bác sĩ phải quay video làm bằng chứng vì sợ sau này gia đình không tin vào sự thật. Vật thể cứng đó đã đâm rách thủng 2 đoạn đại tràng, hoại tử trực tràng, khiến các bác sĩ phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm hậu môn nhân tạo bên ngoài. Ca mổ kéo dài 6 tiếng, tính mạng con tôi lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, như '50-50' trên bàn mổ".

B.A vừa trải qua cuộc đại phẫu để lấy chiếc bút ra khỏi đại tràng. Ảnh: Gia đình cung cấp
Theo gia đình, ban đầu B.A không dám nói nguyên nhân khiến mình bị thương. Chỉ khi được người bác động viên, em mới thừa nhận sự việc.
"Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn", cậu bé nói.
Khi được mẹ hỏi vì sao giấu kín suốt thời gian qua, B.A nghẹn ngào trả lời: "Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con. Con bị các anh hành hạ từ tháng 10 năm ngoái."
Chị Hiền cho biết từ khoảng tháng 11 năm ngoái, giáo viên nhiều lần phản ánh việc B.A thường xuyên trốn vào nhà vệ sinh trong giờ học và không chịu vào lớp. Có thời điểm, nhà trường còn nghi ngờ em có dấu hiệu tự kỷ.
Theo người mẹ, thực tế con trai chỉ đang tìm cách né tránh vì bị bắt nạt. Mỗi ngày đi học về, em đều khóc xin nghỉ học vì bị các anh lớn trấn tiền. Có lần quần áo lấm lem, em chỉ nói với mẹ rằng mình bị ngã.
Theo lời kể của B.A được chị Hiền thuật lại, vào khoảng tháng 10 năm ngoái, trên đường đi học về qua khu vực cánh đồng, em bị hai học sinh lớn hơn kéo vào nơi vắng người, đánh đập đến ngất và thực hiện hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Gia đình bức xúc về cách xử lý của nhà trường
Không chỉ đau xót vì tình trạng của con, chị Hiền còn cho rằng nhà trường chưa có sự quan tâm đúng mức khi gia đình nhiều lần phản ánh việc B.A bị bắt nạt.
Theo chị, từ tháng 11 năm ngoái, khi thông tin với giáo viên chủ nhiệm về việc con bị hành hung, chị nhận được câu trả lời: "Nó đeo khẩu trang thì biết tìm ai".
Đến giữa tháng 5, do thường xuyên nghỉ học vì tâm lý hoảng sợ, B.A không đủ điều kiện lên lớp. Gia đình sau đó xin chuyển trường cho em.
Chị Hiền cho biết sau khi thông báo việc con phải nhập viện cấp cứu, giáo viên chủ nhiệm từng hẹn gặp nhưng sau đó hủy lịch. Gia đình cũng cho rằng phía nhà trường từng nói: "Dù sao B.A cũng là học sinh cũ, không còn là học sinh của trường nữa".

Chiếc bút làm hoại tử trực tràng, thủng 2 đoạn ruột nằm trong cơ thể B.A từ tháng 10/2025 đến khi bác sĩ lấy ra đêm 18 rạng ngày 19/7. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Theo chị Hiền, chỉ đến khi cơ quan công an vào cuộc xác minh, ngày 21/7, Ban giám hiệu mới đến bệnh viện thăm hỏi.
Người mẹ cho biết tại buổi làm việc, hiệu trưởng vẫn nhắc đến việc B.A là "học sinh cũ", khiến chị phải phản hồi: "Khi sự việc xảy ra, cháu vẫn thuộc sự quản lý của nhà trường. Thời điểm cháu bị chặn đánh trên đường đi học về là giờ tan trường, tại sao thầy lại nói cháu là học sinh cũ để phủi trách nhiệm?".
Chị cũng cho biết đến nay học bạ của con vẫn được lưu tại trường và phải chờ đến tháng 8 mới có thể hoàn tất thủ tục chuyển trường theo quy định.
Gia đình lên tiếng để cảnh báo các bậc phụ huynh
Theo chị Trần Thị Thu Hiền, mục đích gia đình gửi đơn tố giác không phải để trả thù mà mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.
Người mẹ chia sẻ: "Con tôi còn quá bé mà giờ đây phải vừa trải qua đợt mổ phanh, mang túi hậu môn nhân tạo bên ngoài suốt đời và chưa biết bao giờ mới có thể đi học lại. Tôi lên tiếng là để cảnh báo tất cả các gia đình hãy quan sát, bảo vệ con mình. Đừng để những lời kêu cứu âm thầm của con trẻ bị ngó lơ, để rồi phải nhận về những hậu quả quá đau đớn".
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh, cho biết vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận, điều tra. Nhà trường hiện chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.