Trùm Điền Quân Color Man bị chính nhân viên cũ chửi bới, phá sản xong ‘anh em’ cũng lật mặt
Theo chia sẻ của Khương Dừa, sau khi Color Man sa cơ thất thế, nhiều nhân viên cũ lại quay lưng nói xấu, chửi bới ông chủ Điền Quân.
Sau khi Điền Quân tụt dốc, ông trùm truyền thông một thời – Color Man cũng bị ảnh hưởng theo. Từ một ông chủ lớn, được người đưa kẻ rước, Bửu Điền giờ sống khá trầm lặng. Mới đây, Khương Dừa đã đến thăm Color Manv và chia sẻ hình ảnh đó lên mạng xã hội. Việc ông chủ Điền Quân mở tiệm bánh ngọt, đứng bán hàng khiến khá nhiều người bất ngờ.
Đặc biệt, Khương Dừa cho biết, cuộc sống của Color Man sau khi công việc kinh doanh xuống dốc phải đối diện với rất nhiều lời chỉ trích, đặc biệt nó đến từ chính những nhân viên cũ của ông trùm này.
“Thời Điền Quân còn thịnh, lúc nào tôi cũng thấy mấy người đó tung hô, đi theo anh Color Man. Đúng là dậu đổ bìm leo, còn thời thì nói gì người ta cũng thấy hay, rồi ủng hộ. Đến khi gặp khó khăn, sa cơ thất thế thì nói gì cũng bị chửi”, Khương Dừa chia sẻ.
Nam đạo diễn cho rằng nên tự xem lại chính mình trước khi trách móc người khác.
Khương Dừa cảm thấy thương cho Color Man vì đã phải chịu rất nhiều áp lực, từ lương thưởng, chi phí vận hành đến đủ mọi chi phí khác. Tất cả đều một mình người đàn ông này cân đo đong đếm.
Vì vậy mà dù nhiều lần bị Color la mắng, Khương Dừa vẫn không thù hận đàn anh mà xem đó như những bài học. Anh cảm thấy tiếc vì Điền Quân gặp trúng dịch bệnh và biến cố nên không thể trụ vững.
Khương Dừa tâm sự: “Riêng bản thân tôi học hỏi cái nghề từ anh Color Man rất nhiều qua việc làm chung, cùng làm nội dung, sáng tạo. Ngoài ra, tôi cũng học từ nhiều nơi nhưng phải nhờ Điền Quân tôi mới phụ trách được nhiều chương trình lớn.
Nói thật, nếu tôi không làm ở Điền Quân mà vào một công ty truyền thông giải trí khác thì chưa chắc đã được như ngày hôm nay. Mọi người nói tôi thông minh. Tôi không biết mình có thông minh hay không nhưng được cái là tôi rất chịu khó”.