Tình hình bé trai 10 tuổi mất cả gia đình trong vụ lật tàu Quảng Ninh, 1 câu nói như cứa vào tim gan
Bé N.M là người duy nhất trong gia đình sống sót đến thời điểm hiện tại. Cháu được cứu không lâu sau khi tàu gặp nạn, hiện đang được theo dõi ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo báo Lao Động, chiều 20/7, cháu N.M - nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh ở vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đã được người thân đưa từ bệnh viện ở Quảng Ninh đến Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi và thăm khám.
TS.BS Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu được đưa vào Khoa Cấp cứu Chống độc của bệnh viện. Qua thăm khám, cơ bản bước đầu nhận thấy sức khỏe cháu ổn định, chỉ bị xây xước ngoài da, tinh thần cũng đã dần ổn định.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi thêm sức khỏe và tâm lý của bệnh nhi hoảng từ 24-48 tiếng. Cùng đó, chúng tôi đã yêu cầu các bộ phận liên quan của bệnh viện làm các thủ tục để hỗ trợ miễn phí toàn bộ viện phí, cũng như theo dõi tâm lý của bệnh nhi sau này", TS.BS Cao Việt Tùng thông tin.
Trước đó, chị Trang (bác của cháu N.M) cho biết, chị chạy vội vào bệnh viện gặp cháu ngay sau khi nhận tin. Bé N.M khi đó đã tỉnh táo nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi. Cháu bé thỉnh thoảng lại hỏi bác về tình hình bố mẹ. Dù được động viên, cậu bé vẫn khẽ nói: "Lâu như thế này… chắc chỉ còn hai tình huống thôi bác nhỉ, một là sống, hai là… chết. Con nghĩ… chắc là chết hết rồi".
Cháu M - nạn nhân vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, trong thời điểm được lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh Công an Quảng Ninh
Gia đình cháu N.M trú ở phường Hoàng Mai, Hà Nội. Cháu là con cả trong nhà. Chuyến du lịch lần này có cháu, bố mẹ và em gái cùng đi. Trên chuyến tàu định mệnh, chỉ có M may mắn được cứu sống, mẹ và em gái của cháu đã được xác nhận thi thể và đang quàn ở nhà tang lễ bệnh viện. Trong khi đó, bố cháu là anh Th hiện vẫn đang mất tích.