Tiết lộ bất ngờ về sức khỏe của Diogo Jota trước khi gặp nạn, là một phần lý do dẫn đến thảm kịch
Diogo Jota gặp nạn khi đang trên đường từ Bồ Đào Nha sang Anh để hội quân với Liverpool. Trước đó, chân sút này đã có vấn đề về sức khỏe.
Rạng sáng 3/7, Diogo Jota cùng em trai Andre Silva gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc A-52 gần thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora, miền Bắc Tây Ban Nha. Được biết hai anh em đang trên đường từ Bồ Đào Nha trở lại Anh để hội quân với Liverpool.
Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, chiếc Lamborghini mà Jota cùng em trai đi bị nổ lốp trong lúc vượt một chiếc xe khác. Nó bị mất lái rồi lao ra khỏi làn đường và bốc cháy dữ dội. Dù lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường kịp thời, hai anh em Jota vẫn không qua khỏi. Hiện vẫn chưa thể xác định ai là người đã cầm lái vào thời điểm đó.

Đáng chú ý, ngôi sao Liverpool đã có thể di chuyển bằng máy bay, nhưng anh vừa trải qua một ca phẫu thuật phổi nên được các bác sĩ khuyến cáo không nên di chuyển bằng đường hàng không.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe, Jota quyết định chọn phương án di chuyển bằng ô tô kết hợp phà, nhằm trở lại Anh chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên cùng Liverpool trước thềm mùa giải mới vào thứ Hai sắp tới.
Biên tập viên thể thao Rui Loura của CNN Bồ Đào Nha cho biết: “Anh ấy vừa phẫu thuật phổi nên được khuyên không nên bay. Vì thế, Diogo đã chọn đến cảng Santander ở miền Bắc Tây Ban Nha để lên phà, rồi tiếp tục hành trình bằng ô tô khi sang đến Anh.” Đồng quan điểm, nhà báo Victor Pinto chia sẻ: “Trước đây Diogo từng nhiều lần chọn di chuyển đường bộ vì gặp một số vấn đề nhẹ về hô hấp, tuy không nghiêm trọng và anh đã quen với cách đi này”.
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail
Chỉ cách đây gần hai tuần, vào ngày 22/6, Jota vừa tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm Rute Cardoso tại quê nhà Porto. Hai người đã có ba con chung. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram, Jota đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc trong ngày cưới cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Tôi là người thật sự may mắn”.
Nhưng không ai có thể ngờ, không lâu sau, Rute đã trở thành góa phụ, Jota vĩnh viễn rời xa vợ con và bóng đá bằng vụ tai nạn thảm khốc như vậy.

Sự ra đi đột ngột của Jota và em trai Andre khiến cộng đồng bóng đá thế giới bàng hoàng. CLB Liverpool đã phát đi thông cáo bày tỏ nỗi đau khôn nguôi trước thảm kịch này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Bên ngoài sân Anfield, rất đông cổ động viên đã mang hoa, khăn quàng và để lại những lời nhắn chia sẻ niềm tiếc thương.
Cristiano Ronaldo, người đồng đội lâu năm của Jota ở đội tuyển Bồ Đào Nha, nghẹn ngào viết: “Chúng tôi còn vừa tập trung cùng nhau, anh ấy cũng mới lập gia đình. Tôi cầu mong gia đình, vợ và các con anh ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này. Hãy yên nghỉ, Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về các anh”.

Theo thông tin mới nhất, CLB Liverpool đã quyết định treo áo số 20 vĩnh viễn của Jota. Anh chính là mảnh ghép quan trọng làm nên hành trình lần thứ 20 vô địch Premier League của Liverpool. Ở tuổi 28, Jota có một tương lai rộng mở, chỉ đáng tiếc là tất cả đã biến mất sau ngày 3/7.