Ám ảnh khoảnh khắc Diogo Jota và em trai tử nạn, nhân chứng hé lộ chi tiết đau lòng ở hiện trường
Rạng sáng 3/7 (giờ địa phương), Diogo Jota và em trai gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau cú va chạm kinh hoàng, chiếc xe bốc cháy, hai anh em nam cầu thủ thiệt mạng.
Thông tin liên quan đến sự ra đi đột ngột của Diogo Jota vẫn đang chiếm được sự quan tâm lớn từ dư luận thế giới. Mới đây, truyền thông nước ngoài đưa tin, chiếc Lamborghini mà Diogo Jota (28 tuổi) cùng em trai Andre Silva (26 tuổi) điều khiển đã gặp sự cố khi di chuyển ở tốc độ cao, khi vượt xe. Các báo cáo cho biết, một trong những lốp xe đã phát nổ, khiến xe mất lái rồi lao khỏi làn đường chính, lật nhiều vòng trước khi bốc cháy dữ dội.
Khoảng 0 giờ 30 sáng, Trung tâm điều hành khẩn cấp 1-1-2 của vùng Castilla y León đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân, báo cáo về việc một chiếc siêu xe phát nổ như quả cầu lửa trên đường A-52.
Nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh đó, một nhân chứng cho biết: "Tôi nghe một tiếng nổ lớn, sau đó là một ngọn lửa bốc cao giữa đêm. Lúc chạy lại gần, tôi chỉ thấy khung xe bị lật úp, cháy đen. Chẳng ai có thể sống sót sau cú va chạm ấy".
Đơn vị khẩn cấp gồm CSGT Zamora, Đội cứu hỏa thuộc Hội đồng tỉnh Zamora và Trung tâm điều phối khẩn cấp y tế Sacyl đã có mặt ở hiện trường sau khi nhận được tin. Nhưng đáng tiếc, hai nạn nhân đều đã thiệt mạng tại chỗ.
Truyền thông Tây Ban Nha đã ghi lại được những hình ảnh đau lòng ở hiện trường, khi chiếc Lamborghini bị lật ngửa, cháy gần trơ khung bên vệ đường. Nhiều bộ phận của chiếc siêu xe bị văng ra khỏi đường, còn vết lốp cháy xém vẫn hằn lên mặt đường nhựa. Đội cứu hộ đã tiến hành điều tra hiện trường và phát hiện đoạn lan can giữa đường bị gãy, cho thấy lực va chạm khủng khiếp trước khi siêu xe bị thiêu rụi.
Được biết tuyến dường mà Jota cùng cậu em trai gặp nạn là một tuyến đường lớn, nối miền Bắc Bồ Đào Nha với các thành phố cảng của Tây Ban Nha. Tuyến đường này có lưu lượng giao thông lớn, có những đoạn cao tốc và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Sự ra đi của Diogo Jota đã khiến làng túc cầu bàng hoàng. Đau xót hơn nữa, chàng tiền đạo đang khoác áo Liverpool mới chỉ kết hôn với bạn gái cách đây chưa đầy hai tuần.
Rất nhiều CĐV của Liverpool cũng như NHM bóng đá trên toàn thế giói đã gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc đến gia đình hai cầu thủ xấu số.