Thế giới

Bí mật rúng động sau vụ bé trai 8 tuổi bị mẹ bỏ rơi, bắt chước tiếng sủa vì sống quá lâu với đàn chó

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở Thái Lan đang gây chấn động mạng xã hội. Một cậu bé 8 tuổi bị mẹ bỏ bê, sống cùng đàn chó quá lâu nên không biết giao tiếp như con người.

Khaosod đưa tin, một vụ việc chấn động vừa được phát hiện tại quận Lap Lae, tỉnh Uttaradit (Thái Lan). Theo đó, hiệu trưởng một trường học tại địa phương này đã báo cáo lên chính quyền về tình trạng bất thường của một bé trai. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Quỹ Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức giải cứu.

Theo điều tra, bé trai (tạm gọi là A) chưa từng được đi học mẫu giáo. Khi đến tuổi vào lớp 1, người mẹ (46 tuổi) có đưa bé đến trường nhưng không hoàn tất thủ tục nhập học. Mặc dù vậy, bà vẫn nhận khoản hỗ trợ giáo dục khoảng 400 baht (tương đương gần 270.000 VND) từ chính phủ nhưng không dùng số tiền này cho việc học của con.

cau-be-8-tuoi-1

Trong thời gian dài, bé A sống cùng mẹ, anh trai (23 tuổi) và 6 con chó trong một căn nhà thuộc khu vực được xem là “điểm nóng” về ma túy. Theo lời hàng xóm, người mẹ thường xuyên đi chùa để xin ăn, xin tiền, do không được cộng đồng địa phương hỗ trợ. Bị cô lập hoàn toàn, không có bạn bè, bé A chỉ chơi với những con chó trong nhà. Dần dần, bé có xu hướng bắt chước tiếng sủa thay vì nói chuyện bình thường.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, bà Paveena Hongsakul - Chủ tịch Quỹ Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em đã phối hợp cùng Trung tá Charoen Daengruang (Đồn Cảnh sát Lap Lae), đại diện Bộ Giáo dục, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người để lên phương án giải cứu.

Sáng 30/6, lực lượng chức năng đã tới căn nhà để thực hiện nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả người mẹ và anh trai của bé A đều dương tính với ma túy. Ngay lập tức, cảnh sát đã lập biên bản, khởi tố hai người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, bé A được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em tỉnh Uttaradit để được chăm sóc và hỗ trợ trong môi trường an toàn.

cau-be-8-tuoi-2

Hiện bà Paveena đang phối hợp cùng ông Thir Phawangkhanant - Phó Tổng Thư ký Ủy ban Giáo dục Cơ bản và ông Trin Kandokmai - Giám đốc Trung tâm Quản lý An toàn và Hạnh phúc để xây dựng lộ trình giáo dục phù hợp cho bé. Quỹ Paveena cam kết sẽ đồng hành cùng các bộ ngành liên quan, theo sát quá trình phục hồi và phát triển toàn diện của A trong thời gian tới.

Nguồn: Khaosod