Không có phép màu đến với chàng trai mất tích 3 tháng, hé lộ hiện trường ám ảnh, bị tra tấn dã man?
Chàng trai người Hà Tĩnh mất liên lạc với gia đình suốt hơn 3 tháng qua. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng người thân nhận được tin chàng trai đã qua đời ở Campuchia.
Ba ngày sau khi nhận tin con trai tử vong tại Campuchia, bà Đào Thị Tứ (SN 1962, trú thôn Thái Hòa, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Bà không thể tin rằng anh Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1991), con trai bà đã không thể trở về được nữa. Anh Hòa được tìm thấy đã tử vong trong nhà vệ sinh ở Campuchia.
“Tôi không thể nào chợp mắt kể từ lúc nhận tin thằng Hòa đã chết. Hiện nay muốn đưa thi thể con trai về quê nhà chôn cất, chi phí khoảng hơn 160 triệu đồng, gia đình đang cố gắng xoay xở nhưng không biết có ai cho vay mượn để đưa con trở về không?”, bà Tứ nghẹn ngào chia sẻ với VietNamNet.
Theo lời kể của bà, Hòa là con trai thứ ba trong gia đình có bốn chị em. Cha mất sớm vì tai nạn khi Hòa mới 4 tuổi, bà Tứ một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn. Hai chị gái lấy chồng xa, ở nhà chỉ còn Hòa sống cùng và đỡ đần mẹ. Trước đây, Hòa từng đỗ hai trường đại học và theo học ngành kiến trúc. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn buộc anh phải dừng học, trở về quê phụ giúp mẹ làm ruộng. Anh chưa kịp lập gia đình thì gặp nạn.
Chiều 15/3, Hòa rời khỏi nhà sau cuộc gọi dặn dò: “Tối nay mẹ không phải nấu cơm cho con. Con đi công việc vài ngày rồi con về”. Sau cuộc gọi ấy, bà Tứ mất hoàn toàn liên lạc với con trai.
Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1987), chị gái Hòa, kể lại: “Ba tháng qua, gia đình cố gắng liên lạc nhưng đều không thành. Đến ngày 18/5, Hòa bất ngờ gọi về cho tôi, dặn rằng: ‘Nhờ chị chuyển lời với mẹ là em vẫn khỏe. Em đang đi làm ăn với bạn nên nhờ chị ở nhà động viên mẹ’. Tôi gặng hỏi thêm nhưng điện thoại bị ngắt, chỉ còn tiếng tút kéo dài”.
Tối 15/7, gia đình nhận tin dữ: “Khoảng 20h, tôi nhận được cuộc gọi từ cán bộ Công an xã Vượng Lộc thông báo rằng phía công an Campuchia có liên lạc về, thông tin có một thi thể nghi là của Hòa. Họ nhận dạng thông qua căn cước công dân tìm thấy trên người nạn nhân".
Gia đình sau đó xác nhận qua hình ảnh từ công an. Chị gái anh Hòa không khỏi đau đớn nhớ lại: “Tôi đau xót khi thấy em đã tử vong nơi xứ người. Đến giờ, tôi vẫn không biết vì sao em có mặt ở Campuchia và nguyên nhân cái chết là gì. Có người nói em bị chích điện, bị đánh đập...”.
Hiện người thân đã vay mượn được 50 triệu đồng làm khoản đặt cọc và đang di chuyển đến cửa khẩu Xa Mát, chờ tiếp nhận thi thể Hòa đưa về quê an táng.
“Có người ở bên Campuchia gọi nói chi phí đưa thi thể về khoảng 160 triệu đồng, nhưng vì sợ bị lừa, gia đình mới dám đặt cọc trước. Tôi bảo: ‘Lúc nào nhận được thi thể Hòa thì sẽ chuyển nốt số còn lại’. Dù khó khăn, chúng tôi cũng cố gắng xoay xở để đưa Hòa trở về, vì em đã nằm lạnh lẽo nơi đất khách nhiều ngày rồi...”, chị Phương nghẹn lời.
Lãnh đạo Công an xã Can Lộc xác nhận: “Sau khi phía Campuchia báo tin, chúng tôi đã thông báo cho gia đình và phối hợp để xác minh nhân thân. Hiện người nhà đang trên đường đi nhận thi thể nạn nhân”.