Cán bộ phường ở Bắc Ninh lao xuống hồ cứu cô gái lúc 5 giờ sáng, nạn nhân vừa lên bờ đã tuyên bố sốc
Trong lúc đi tập thể dục, ông Vũ Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh phát hiện có một cô gái nhảy xuống sông. Linh tính có chuyện không hay, ông không ngần ngại lao xuống cứu đối phương.
Vào khoảng 5h sáng 16/7, ông Vũ Hoàng khi đang đi thể dục ở khu vực hồ điều hòa cách nhà khoảng 1,5km thì thấy một cô gái khoảng 16-17 tuổi nhảy xuống hồ. Mọi người ai nấy đều rất hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ông Hoàng là người biết bơi, lại linh tính có chuyện không hay, nên không ngần ngại cùng một người khác nhảy xuống hồ cứu cô gái. Hành động đẹp đó được người dân ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Mới đây, ông Hoàng có chia sẻ chính thức về vụ việc này với báo Dân Trí. “Người hùng” cho rằng việc làm của mình không có gì to tát, bất cứ ai đều không thể làm ngơ nếu gặp trường hợp đó.
Thời điểm xảy ra sự việc, cô gái cách bờ khoảng 15m, tay giơ lên chới với giữa làn nước, nước đã ngập quá cổ. Hai người bạn đi cùng cô gái này không biết bơi, chỉ có thể gào khóc trên bờ, mong mọi người giúp đỡ.
Trong khoảnh khắc nhảy xuống hồ, ông Hoàng chỉ nghĩ đơn giản: “Cứu người là quan trọng nhất”.
Khoảng 30 giây sau khi xuống nước, ông Hoàng cố gắng nắm được chân cô gái, người dân còn lại cùng hỗ trợ giữ tay nạn nhân để kéo lên bờ.
Ông Hoàng kể lại: “Lúc chúng tôi tiếp cận, cô gái sắp chìm nghỉm, đang cố gắng vùng vẫy và đạp chân để lao ra xa hơn khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn”.
Ông Vũ Hoàng và một người khác cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Ảnh: Beat Bắc Ninh
Trải qua 2 phút vật lộn, cô gái được đưa lên bờ an toàn nhưng liên tục gào khóc đòi “được chết”. Người dân phải liên tục trấn an, động viên để cô gái này ổn định tinh thần. Sau khi người này bình tĩnh lại, ông Hoàng mới yên tâm rời đi.
Vị Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Võ Cường không biết vì sao cô gái có ý nghĩ tiêu cực, nhưng đoán có thể là một cú sốc tinh thần dẫn đến hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ đó.

"Cô gái bị đuối nước trạc tuổi con gái tôi. Ở tuổi 16-17, các cháu dễ bị tác động bởi cảm xúc, nếu không có ai bên cạnh động viên rất dễ có hành động dại dột", ông Hoàng cho biết.
Ông Hoàng kể lại, đây không phải lần đầu tiên ông cứu người đuối nước. Gần 30 năm trước, em trai ông bị sảy chân rơi xuống ao trước nhà và may mắn được ông đưa lên bờ kịp thời.