Camera ghi lại cảnh chủ quán nước bị khách đâm dã man, nguồn cơn từ chuyện bị vợ chửi
Người chủ quán nước mía đang nằm trên võng thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào, đâm liên tiếp vào người.
Thông tin từ Người Lao Động cho biết, sáng 18/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra vụ việc một người đàn ông bị đâm trọng thương tại phường Đăk Cấm.
Theo đó, khoảng 14h ngày 17/7, ông Nguyễn Ngọc Đ (52 tuổi) đang nằm võng trông quán nước mía của gia đình thì bị một đối tượng lao đến, lấy hung khí đâm liên tiếp vào người. Hậu quả, ông Đ bị thương tích nặng nề.
Trong đoạn camera được chia sẻ rầm rộ, ông Đ không chút phòng bị, bị hung thủ đâm liên tiếp 4 nhát khi đang nằm. Ông Đ sau đó có đứng lên chống đỡ nhưng bị đâm thêm 3 nhát. Hung thủ sau đó rời khỏi hiện trường.
Trong suốt quá trình kẻ này ra tay, có 2 cháu nhỏ cũng có mặt ở hiện trường và chứng kiến.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Kết quả xác định ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Bình Trọng (38 tuổi), trú cùng phường với ông Đ.
Đáng chú ý, Trọng khai, trước khi hành hung ông Đ, Trọng có đến quán nước mía của ông và bị vợ chửi bới. Ông Đ thấy vậy thì bảo Trọng về nhà và đừng đến quán mình nữa. Sau khi về, Trọng bực tức vì bị đuổi nên mang dao quay lại quán nước mía đâm ông Đ.