Kẻ thảm sát 4 người thân rồi giấu xác dưới giường cúi đầu nhận án tử, bày tỏ nguyện vọng cuối cùng
Vụ thảm án xảy ra hồi đầu năm 2025 ở Hà Nội vừa qua đã được đưa ra xét xử. Theo đó, bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, trú thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội) bị tuyên án tử hình vì tội “Giết người”.
Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, sáng 8/7, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Vương và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người”. Vương chính là người đã ra tay thảm sát 4 người thân, gây rúng động dư luận hồi đầu năm 2025.
Trước đó, trưa 18/1, Công an TP Hà Nội bắt giữ Vũ Văn Vương để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Vương bị bắt tại chùa Liên Trì, số 92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và đang làm lễ cầu siêu cho 4 nạn nhân, cũng là người thân đã bị Vương sát hại.

Khi bị bắt giữ, Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường. Kết quả xét nghiệm ma túy cho thấy đối tượng này âm tính. Qua đấu tranh, Vương khai nhận, khoảng 10h ngày 15/1, Vương bóp cổ con gái là Vũ Thu H (SN 2006) đến chết, sau đó giấu xác dưới gầm giường.
15h cùng ngày, con trai là Vũ Thành T (SN 2008) cũng bị Vương ra tay rồi giấu xác dưới gầm giường.
Đến tối, vợ của Vương là Đỗ Thị T (SN 1975) đi làm về. Khoảng 23h, Vương bóp cổ vợ đến khi thấy nạn nhân ngừng thở thì lại giấu xác dưới giường.
1h sáng 16/1, Vương bóp cổ mẹ ruột bị bệnh lâu ngày là bà Đào Thị Nh (SN 1946) đến khi bà qua đời.

Gây án xong, Vương để lại một lá thư và uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, vì không chết nên đến chiều 16/1, Vương đón xe đi Đà Nẵng, rồi lại tiếp tục đến TP Vũng Tàu thuê xe ôm đến Chùa Liên Trì cầu siêu cho các nạn nhân.
Vương cho biết, động cơ gây án của mình là vì muốn giải thoát cái nghèo cho cả gia đình.
Tại phiên tòa vừa qua, Vương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, hành vi của bị cáo là quá nhẫn tâm, mất tính người, không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tử hình.

Vũ Văn Vương khi được quyền nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghi án đã bày tỏ mong muốn được thi hành án sớm để giải thoát cho mình. Hội đồng xét xử nhận thấy Vương không còn khả năng cải tạo, giáo dục thành người có ích nên đã tuyên phạt bị cáo tử hình.