Nữ tài xế tiết lộ sự thật sốc vụ xe tải lật bị người dân nhặt gần hết 4 tấn vải, công an vào cuộc
Liên quan đến vụ xe tải chở vải gặp nạn, bị người dân lấy gần hết 4 tấn vải, nữ tài xế và chính quyền địa phương vừa qua đều đã lên tiếng.
Sau khi vụ việc xe tải chở vải bị lật, bị người dân địa phương nhặt gần hết, nữ tài xế cho biết, chị nhận được nhiều lời hỏi thăm, ủng hộ từ người dân địa phương. Thông tin mới đây do báo Tuổi Trẻ chia sẻ, chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi – tài xế xe tải) cho biết, gia đình chị có để lại tấm biển ghi nội dung: “Tôi là chủ xe vải bị lật ngày 6/7. Tôi không may gặp tai nạn, bà con thương tình cho xin hỗ trợ phần vải đã bị mất đi. Tôi xin cảm ơn!”.
Hình ảnh cắt từ clip
Đến sáng 8/7, người phụ nữ này đã nhận được khoảng 40-50 triệu đồng từ cộng đồng. Chị cho biết, dự kiến chiều cùng ngày sẽ ra ngân hàng sao kê chi tiết số tiền và công khai gửi lời cảm ơn mọi người.
Chị Lịch chia sẻ: “Nhà tôi tới ngân hàng khá xa, nhưng nhất định chiều nay tôi sẽ công khai chi tiết những người đã ủng hộ mình”.
Về vụ việc này, một số trang mạng xã hội cho rằng khi gặp nạn, chị Lịch đã khóc và cố gắng “van xin” người dân không lấy vải, nhưng không ai để ý và vẫn tiếp tục nhặt. Nữ tài xế khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
“Sau tai nạn, tôi cùng người nhà rời khỏi hiện trường và có đậy tạm số vải bằng bạt. Khi chúng tôi quay lại thì người dân đã lấy gần hết từ trước đó, không có chuyện tôi ở lại hiện trường van xin mà người dân vẫn lấy”, chị Lịch nói.

Một lãnh đạo của UBND xã Dân Hòa, Hà Nội cũng cho biết đã giao cho lực lượng công an xác minh, xử lý một số thông tin chưa chính xác về vụ việc này. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ làm rõ số lượng vải và khả năng chuyên chở của chiếc ô tô do chị Lịch điều khiển.