Đời sống

Du khách kể lại giây phút náo loạn khi mưa dông ập đến ở Quảng Ninh, cả tàu gào khóc đòi quay về bờ

Trong lúc đoàn đang tham quan trên vịnh Hạ Long, mưa giông bất ngờ ập đến. Giữa biển trời trắng xóa, cả tàu hoảng loạn đòi quay về, xen lẫn là tiếng trẻ con gào khóc vì sợ hãi.

Thông tin từ báo Dân Trí, khuya ngày 19/7, trong một khách sạn tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), chị Thu H (trú tại Tuyên Quang) cùng người thân vẫn chưa thể chợp mắt. Họ lặng người theo dõi tin tức về vụ lật tàu du lịch QN-7105 khiến hàng chục người thiệt mạng, lòng nghẹn lại khi nghĩ đến những nạn nhân xấu số cũng từng lênh đênh giữa vịnh như gia đình chị chỉ vài giờ trước đó.

Chị H vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi chiều kinh hoàng. Gia đình chị cùng đoàn 19 người (trong đó có 7 trẻ nhỏ) đã lên kế hoạch du lịch Hạ Long và tham gia chuyến tham quan vịnh vào trưa 19/7. Họ chọn hành trình ghép khách, lên tàu vào lúc hơn 13h, hướng đến đảo Ti-Tốp để ăn trưa, tắm biển và ngắm cảnh.

Thời điểm khởi hành, trời quang mây tạnh, nắng nhẹ và biển êm. Tưởng chừng là một chuyến đi thư thái, thế nhưng khoảng một tiếng sau, dông lốc bất ngờ ập đến.

lat-tau-quang-ninh-31
Sóng dâng cao kèm mưa lớn xối xả khiến con tàu anh Ph. làm việc phải di chuyển vào nơi tránh trú. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi cả đoàn đang ăn cơm thì trời tối sầm lại. "Một tiếng sau khi xuất phát, mưa dông bắt đầu nổi lên. Con tàu chòng chành, nghiêng ngả khiến không ai đứng vững. Bát đĩa, đồ đạc văng xuống sàn vỡ tan tành. Cả tàu náo loạn, trẻ con hoảng sợ khóc inh ỏi", chị H kể.

Ngay lập tức, cả đoàn mặc áo phao và yêu cầu thuyền trưởng quay về bờ. Mọi người thực sự hoảng sợ. Con nhỏ cứ ôm chặt lấy chị H khóc, con thuyền thì chao đảo. May mắn, đến khoảng 15h, tàu đã cập bến an toàn.

Cuối giờ chiều, khi hay tin tàu du lịch QN-7105 bị lật trong điều kiện thời tiết tương tự và đang hoạt động ở tuyến gần nơi tàu chị đi, chị H càng thêm thót tim.

“Chúng tôi ai cũng run sợ. Cả đoàn nói với nhau may mà đòi quay về không thì không biết sẽ ra sao”, chị nghẹn ngào chia sẻ.

lat-tau-quang-ninh-14

lat-tau-quang-ninh-15

Anh Lê Văn Ph, một thủy thủ làm việc trên Vịnh Hạ Long, cho biết chiều 19/7, anh cũng đang chở khách du lịch khi mưa dông ập đến. Anh lập tức đưa tàu vào khu vực tránh trú gần Động Thiên Cung.

Theo anh Ph, dông lốc diễn ra rất nhanh, nhiều tàu đang hoạt động trên vịnh rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lần đầu gặp cảnh sóng đánh cao tràn mạn, gió giật mạnh nên nhiều du khách hoảng loạn là điều dễ hiểu.

Từng có kinh nghiệm đối phó với bão, anh Ph khẳng định trận mưa dông chiều 19/7 gió mạnh như bão, sóng cao đến 3-4 mét. Nếu tàu nào đi tuyến 2 thì càng nguy hiểm hơn vì khu vực đó thường có sóng to hơn.

Theo xác nhận của lực lượng chức năng, vào 1h40 ngày 20/7, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công tàu QN-7105. Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng đã lên tới 38, trong đó có 4 thi thể được phát hiện ngay sau khi lật tàu. Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra khẩn trương.