Đời sống

Vụ lật tàu Quảng Ninh: Chiến sĩ phòng cháy bám ghế gỗ lênh đênh trên biển 3 giờ rồi được ngư dân cứu

Anh Mai Xuân Hải - một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy là nạn nhân trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh. Anh Hải cho biết anh may mắn thoát khỏi khoang tàu Vịnh Xanh, sau đó lênh đênh trên biển suốt 3 giờ đồng hồ.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, một trong các nạn nhân của vụ lật tàu Quảng Ninh là anh Mai Xuân Hải (42 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Thoát khỏi làn ranh sinh tử, anh Hải kể lại, khoảng 14 giờ ngày 19/7, cơn dông bất ngờ ập đến, trời đổ mưa to, sóng đánh lớn khiến con tàu bị lật trong tích tắc.

Anh Hải chia sẻ: "Lúc này tôi đang trong khoang tàu, khi con tàu bị lật, bụng nổi lên nên còn khoảng trống, có không khí. Tôi hít hơi sâu, sau đó lặn xuống và bơi ra ngoài".

lat-tau-quang-ninh-30
Anh Mai Xuân Hải tại bệnh viện. Ảnh: VŨ ĐẠT

Anh Hải hiện đang là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Anh Hải cho biết, anh không bơi giỏi và thời điểm tàu lật anh mặc áo phao nên bị sóng đánh văng ra xa. Không lâu sau, anh gặp thêm 2 người nữa cũng lênh đênh như mình, đang ôm một cái ghế. Ba người cùng bám ghế trôi dạt trên biển.

Gần 3 tiếng sau, họ may mắn được một thuyền đánh cá phát hiện và cứu vớt lên. Khi đó, nhóm nạn nhân này đã cách vị trí tàu gặp nạn hơn 1km. 

Anh Nguyễn Hồng Quân là một trong những người cùng bám ghế lênh đênh trên biển với anh Hải. Anh Quân người Nghệ An kể lại: "Lúc ấy tôi đang đứng ở phía trên boong tàu thì dông, lốc đến bất ngờ. Tàu lật rất nhanh, tôi đã tìm cách bơi ra khỏi boong tàu rồi cùng một số người bám được vào chiếc ghế gỗ và bơi lênh đênh trên biển".

lat-tau-quang-ninh-20
Anh Nguyễn Hồng Quân bơi ba giờ trên biển và được cứu đưa vào bờ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Xót xa nhớ lại, anh Quân cho biết, lúc đầu có 4 người cùng bám ghế gỗ, nghĩ cách bơi vào bờ. Tuy nhiên một người đàn ông bị kiệt sức nên không trụ được và đã buông tay. Còn lại ba người, họ bơi nhưng vẫn không thể vào được bờ vì sóng đánh mạnh. Cuối cùng họ bơi lại khu vực có luồng tàu đi qua và may mắn được ngư dân giúp đỡ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 12h55 ngày 19/7, tàu Wonder Sea (QN 7105) chở 48 du khách và 5 thuyền viên bắt đầu hành trình tham quan tuyến số 2 trên vịnh Hạ Long (gồm hang Sửng Sốt – đảo Ti Tốp). Đến 13h30, tàu bất ngờ gặp giông gió mạnh và bị lật úp hoàn toàn. Chỉ 35 phút sau, lúc 14h05, tàu mất tín hiệu GPS.