Án tù cho nữ sinh lớp 12 khiến nữ sinh lớp 11 thiệt mạng chỉ vì dòng bình luận trên mạng
Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, để lại hậu quả thương tâm. Chỉ vì 2 dòng bình luận, một nữ sinh lớp 11 đã mãi mãi ra đi.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết vừa đưa vụ án "giết người" ra xét xử hình sự. Bị can là Trần Thị Minh Thư (20 tuổi, trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai). Vụ án này khiến dư luận cả nước chấn động trong thời gian dài khi cả bị hại lẫn bị cáo đều đang là học sinh THPT.
Cáo trạng cho biết, khi gây án, Thư là học sinh lớp 12 trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ cũ). Trong khi đó, bị hại P.N.N.H là học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê cũ).

Ngày 6/3/2024, Thư lên mạng xã hội Facebook thì nhìn thấy bình luận của P.N.N.H: "Chơi kiểu nào đây bay, lẹ i" trong bài đăng của một người bạn. Trước đó Thư từng bình luận: "Kiểu nào cũng chơi, lẹ đi", nên cho rằng H đang cố tình nhái mình để khiêu khích.
Thư nhắn tin cho H để hẹn gặp nói chuyện, H đồng ý. Đến 20h25 ngày 6/3/2025, hai người gặp nhau trước cổng Trường mầm non Sơn Ca, tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê cũ. Thư lao vào đạp vào người H, rồi lại bị đối phương nắm kéo tóc. Hai bên xô xát kịch liệt.
Thư có mang theo dao từ trước nên dùng nó đâm H, khiến nạn nhân mất máu, không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Nghe tin H mất, Thư đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Giám định cảu Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định, nguyên nhân tử vong của H là do mất máu cấp từ các vết thương thấu ngực, bụng, thủng tim, rách gan và lách bởi vật sắc nhọn.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Thư 18 năm tù về tội "Giết người".