Đời sống

Vụ lật tàu Quảng Ninh vẫn còn nạn nhân mất tích, người ở lại: Sao không cho chúng tôi đi theo luôn

Bão số 3 đã về, nhưng vẫn còn những nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu Quảng Ninh chưa trở về. Những ngày qua là cơn ác mộng kinh hoàng nhất với người thân của họ. Biển cuốn người đi, biển trả cho người ở lại chỉ toàn là nước mắt.

Căn nhà nhỏ ở xóm 5, xã Thường Tín, Hà Nội những ngày qua không còn tiếng cười đùa của trẻ thơ, chỉ còn tiếng mưa và tiếng nấc nghẹn của người cha già. Ông Hoàng Tiến Mộc vẫn nghẹn ngào mỗi khi kể về nỗi đau vượt quá sức chịu đựng.

Trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long chiều 19/7, con dâu và hai cháu nội của ông đã mãi mãi ra đi. Con trai – trụ cột cuối cùng của gia đình đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 

“Chúng nó đi hết rồi, chỉ còn lại hai ông bà già ở lại. Mất mát này lớn quá… tôi như gục ngã hoàn toàn”, ông Mộc nghẹn ngào khi chia sẻ với báo Tiền Phong.

lat-tau-quang-ninh-5
Ông Mộc chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà

Ngày 18/7, anh Hoàng Việt H háo hức báo tin cả gia đình được đi chơi Hạ Long.

"Nó bảo 'ông ơi mai cả nhà con đi chơi', tôi còn hỏi lại con là 'đi bao nhiêu người' thì nhận được câu trả lời là đi cả nhà. Tôi mừng lắm, vì bao năm nay con tôi bận làm việc chẳng có thời gian đi đâu", ông kể với giọng đứt quãng.

Anh H vốn là lao động chính trong nhà. Anh làm nghề lái xe buýt, giờ giấc làm việc rất căng thẳng. Ông Mộc tâm sự, có những hôm con trai đi làm từ 4-5h sáng đến 11-12h đêm mới về. Vợ anh bán hàng nước đến tối muộn. Hai người chăm chỉ làm ăn, vun vén cho gia đình.

Người cha già nhớ lại: "Thương con, tôi bảo nếu được phép đi chơi thì cứ đi, bao năm vất vả rồi. Con trai tôi còn nói, suất đi chỉ có ba người thôi, nhưng cu con cứ lẽo đẽo đòi đi theo nên cho cháu nó đi nốt… ai ngờ đâu".

lat-tau-quang-ninh-6
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Tiền Phong

Sáng hôm sau, cả gia đình rời nhà từ 4h. Nhưng đến gần 15h, ông gọi mãi mà không ai bắt máy. Đến khi nhận được tin dữ, ông Mộc như sụp đổ. Dù vậy người cha già vẫn nuôi một chút hi vọng mong manh. Ông xót xa cho biết: "Lúc vớt được con dâu và hai cháu, tôi biết là hết rồi… tôi ngã gục ngay tại chỗ".

Gia đình nén nỗi đau đưa con dâu và 2 cháu nhỏ về an táng trước, mong ngóng thông tin của anh H. Nhưng đến nay anh vẫn chưa có tung tích. 

Ông Mộc mong sẽ có phép màu xảy ra: "Tôi chờ đến khi tìm thấy thằng H., để cả nhà nó về với nhau. Chúng nó yêu thương nhau lắm, chia cách thế này tôi không đành lòng". Nói rồi, ông Mộc lại rơi nước mắt. Giọng ông run run, vẫn hy vọng dù rất mong manh: “Biết đâu thằng H. bám được vào tảng đá, cành cây… hay trôi dạt ở đâu đó mà còn sống sót. Dù chỉ là một phép màu nhỏ thôi...".

lat-tau-quang-ninh-4
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Giờ đây, giữa khoảng lặng của căn nhà, ông Mộc ngồi lặng người, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời mưa rả rích. Ông nhớ tiếng cười đùa của các cháu, tưởng tượng lại cảnh chúng leo lên người đùa giỡn.

Trong tiếng nấc nghẹn, ông cụ nói: "Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao lúc đó nó không cho cả ông bà đi theo luôn… chứ giờ ở lại thế này biết sống thế nào…".