2 cuộc điện thoại định mệnh trong vụ lật tàu Quảng Ninh, xót xa bức ảnh trước giây phút thảm họa
Cả một gia đình 4 người ra đi không kịp nói lời từ biệt với người thân. Biển xanh mang người đi rồi trả lại nước mắt. Nỗi đau của người ở lại sau vụ lật tàu ở Quảng Ninh không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
Báo Thanh Niên vừa qua chia sẻ câu chuyện thương tâm về một gia đình ở Hà Nội thiệt mạng trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh vừa qua. Căn nhà nhỏ của họ nằm tại thôn Thượng Hiền, xã Hồng Vân, Hà Nội. Cả nhà không có ai may mắn sống sót sau tai nạn đường thủy nghiêm trọng, các nạn nhân được xác định là: Anh Lê V.A (46 tuổi), chị Nguyễn Thị X (34 tuổi) và 2 con nhỏ.
Ông Lê Trung Chí (73 tuổi, bố anh V.A) nghẹn ngào khi chia sẻ về biến cố vừa ập đến: "Tôi mất tất cả rồi".
Ông Chí thất thần trước nỗi đau quá lớn. ẢNH: TRƯỜNG HUY
Ông Chí cho biết, khoảng 6h tối 19/7, gia đình ông đang ăn cơm thì nhận tin từ người thân báo có một tàu du lịch bị lật ở vịnh Hạ Long. Nghe số hiệu tàu xong, ông nhận ra đây không phải tàu gia đình con trai đi.
Tuy nhiên, ông vẫn bất an không ngừng, không nuốt nổi cơm và lập tức gọi cho con. Cả nhà cùng nhau gọi liên tục cho anh V.A và chị X hơn 20 cuộc nhưng không ai bắt máy. Lòng ông Chí lại như lửa đốt.
15 phút sau, người thân lại gọi cho ông Chí, báo lại số hiệu tàu và dặn gia đình ông đi ngay trong đêm ra Quảng Ninh nhận diện. Giây phút đó, trái tim người cha như vỡ vụn. Dẫu vậy ông vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại, báo tin cho gia đình hai bên và sắp xếp người.

21h đêm đó, 6 người trong nhà bắt đầu đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh, họ vẫn nuôi hy vọng cuộc gọi của người thân trước đó là báo nhầm. Nhưng sự thật phũ phàng, phép màu đã không xuất hiện. Đêm 19, rạng sáng 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh V.A, chị X cùng 2 cháu Lê Việt H (13 tuổi) và Lê Việt Đ (11 tuổi).
Ông Chí nghẹn giọng: "Nhìn các con, các cháu tôi không cầm được nước mắt. Con dâu tôi đang là điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai, còn bao dự định dang dở...".
Anh V.A là con trai cả của ông Chí. Anh làm nghề lái xe buýt đã gần 20 năm. Người đàn ông được nhận xét là rất hiền lành, cởi mở, ai cũng quý. 2 con của anh V.A học giỏi và rất ngoan ngoãn. Hè năm nay, cả nhà họ tổ chức đi du lịch như thường lệ, nào ngờ đó lại là chuyến đi tử biệt.

Ông Chí kể lại: "Hằng ngày tôi vẫn hỗ trợ các con nấu cơm, mang thức ăn cho cháu. Trước khi đi, con trai tôi dặn không cần bố hỗ trợ trong 2 ngày thứ bảy, chủ nhật vì cả nhà đi chơi ở Quảng Ninh. Sáng thứ 7 con đi, đến 13 giờ 39 phút vẫn còn phát trực tiếp trên tàu du lịch, vậy mà...".
Chia sẻ với phóng viên, ông Chí còn đưa chiếc đồng hồ anh V.A để lại cho bố. Nay nó bỗng trở thành di vật. Chỉ vài phút trước khi con tàu bị lật úp, anh V.A còn đăng ảnh chụp trước mũi tàu lên Zalo. Gia đình anh không bao giờ nghĩ nó lại trở thành khoảnh khắc cuối cùng anh còn sống mà họ được nhìn thấy.


Cách gia đình ông Chí vài trăm mét có nhà ông Từ Bá T (54 tuổi) cũng rơi vào bi kịch. Ông T cùng vợ có mặt trên con tàu định mệnh. Thi thể người đàn ông đã được tìm thấy, nhưng vợ ông - bà Hoàng Thị Q (50 tuổi) vẫn đang mất tích.
Người thân của hai vợ chồng tâm sự: "Thi thể anh T. vẫn đang trong nhà lạnh của bệnh viện, còn chị Q. vẫn đang mất tích. Cả gia đình chúng tôi ở Hà Nội và Quảng Ninh vẫn đang đợi tin từ lực lượng chức năng. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tìm thấy chị trước khi cơn bão số 3 đến gần".
Ủy ban MTTQ xã Hồng Vân thăm hỏi gia đình ông T. ẢNH: ĐÌNH HUY
Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân cho biết, địa phương có 6 người thiệt mạng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Đó là gia đình anh V.A (4 người) và gia đình ông T (2 người).
Sáng 20/7, chính quyền xã đã cùng các đoàn thể, thôn đội và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND xã Hồng Vân hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 10 triệu đồng.