Bí mật về ca sĩ 'nướng' 4,3 triệu USD đánh bạc ở Pullman, từng được khen là bản lĩnh, thiện lương
Trong số các con bạc khét tiếng ở khách sạn Pullman, một nam ca sĩ chi đến 4,3 triệu USD cho trò đỏ đen. Người này trước đó từng lên báo và được miêu tả là người không sa ngã, bản lĩnh lớn, luôn thiện lương.
Theo báo Người Lao Động, liên quan đến vụ án đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng ở CLB Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), đặt tại khách sạn Pullman, ngoài cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ cùng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.
Ông Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, quê Quảng Ngãi, là ca sĩ, kinh doanh tự do). Vũ được xác định là người đánh bạc lớn thứ 5 ở khách sạn Pullman. Trong vòng 4 tháng, ca sĩ này với biệt danh Mr Troy đã đánh bạc 116 lần, tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (tức hơn 112 tỷ đồng).
Vũ tham gia đánh bạc với hình thức Slot và Baccarat, điểm chung là đều đặt cược điểm vào các vị trí trên máy, sau đó nhấn nút để "đánh bạc với máy". Vòng quay dừng ở vị trí nào sẽ được quy ước đổi ra điểm, sau đó đổi ra tiền.

Nguyễn Thế Vũ là một giọng ca có tuổi nghề lâu năm, từng cùng thời với những Thanh Lam, Hồng Nhung. Nam ca sĩ này sở hữu giọng hát đẹp, có một số ca khúc ấn tượng với thế hệ trước. Trong cáo trạng nêu rõ, ca sĩ Thế Vũ từng công tác ở Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5. Năm 1995 Vũ ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.
Ngoài việc đi hát, Vũ còn là một doanh nhân. Năm 2008, nam ca sĩ này lên báo và được tiết lộ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Phát. Thời điểm đó, dù lấn sân sang kinh doanh, nhưng Vũ khẳng định với báo chí rằng vẫn yêu ca hát và sẽ sớm trở lại với nghề.
Trong một bài báo, Nguyễn Thế Vũ được miêu tả là người điển trai, có giọng hát tuyệt vời và sớm phải bươn chải nuôi em trai vì bố mẹ mất sớm. Tuổi thơ của Vũ từng lang thang bán hàng lặt vặt trên tàu, đói khát là chuyện thường ngày. Nhưng sống trong tình thế khốn khó, Vũ vẫn không bị tha hóa và trở thành ca sĩ trong quân đội.
Sau khi chuyển hướng hoạt động, Vũ nhờ các mối quan hệ cũ mà đi kinh doanh gỗ ở nước láng giềng. Đến khi thành đạt, nam ca sĩ thậm chí còn về tài trợ cho một chương trình biểu diễn của những đồng nghiệp cũ. Người đàn ông này được miêu tả là một nhân vật sống có bản lĩnh, tâm hồn lương thiện và ý chí rất vững vàng.

Nhưng đằng sau những thứ đẹp đẽ đó lại là một "con bạc khát nước", chi đến 4,3 triệu USD đánh bạc, thua hơn 81.000 USD. Tháng 6/2024, Vũ bị bắt vì tội đánh bạc. Đến tháng 11 cùng năm, ca sĩ này được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.