Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý
Những hình ảnh ghi lại cảnh tan hoang của một lớp học trong ngày cuối cùng của năm học đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngày 13/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều học sinh liên tục khiêng bàn ghế, sách vở trong lớp học rồi ném thành đống ở giữa phòng. Trong khi thực hiện hành động này, các em còn cười đùa, hò reo khiến khung cảnh lớp học trở nên hỗn loạn và ngổn ngang.
Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại lớp 9A8, Trường THCS Bình Thắng B, phường Đông Hòa (TPHCM), vào buổi học cuối cùng của học sinh khối 9 trước khi rời trường để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tô Chí Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thắng B xác nhận sự việc xảy ra tại trường. Theo ông Thịnh, đây là hành động bộc phát của một số học sinh trong ngày cuối cùng đến lớp.
Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã báo cáo sự việc đến đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Hòa để phối hợp theo dõi, xử lý. Đồng thời, nhà trường cũng tiến hành kiểm tra hiện trường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc.
Lãnh đạo nhà trường cho biết một số phụ huynh sau khi biết sự việc đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, các hư hỏng và thiệt hại không đáng kể nên nhà trường quyết định tự sắp xếp, dọn dẹp mà không yêu cầu phụ huynh bồi thường.
Theo ông Tô Chí Thịnh, các học sinh liên quan đã hoàn thành chương trình học THCS và sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Vì vậy, nhà trường chủ yếu nhắc nhở, giáo dục các em về ý thức giữ gìn tài sản chung, đồng thời không muốn tạo thêm áp lực tâm lý trong giai đoạn quan trọng này.
“Các em đã hoàn thành chương trình học tại trường nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở. Nhà trường cũng không muốn sự việc ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong thời gian chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10”, ông Thịnh cho biết.
Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận cho rằng đây chỉ là hành động bộc phát trong ngày chia tay tuổi học trò, nhiều người cũng cho rằng học sinh cần được giáo dục tốt hơn về ý thức bảo vệ tài sản chung và cách thể hiện cảm xúc phù hợp trong môi trường học đường.