Thế giới

Hoàn cảnh của thủ môn giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha: Sắp thất nghiệp, không có tiền đưa mẹ đi xem World Cup

Nếu World Cup 2026 cần một câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt nhất, thì cái tên Vozinha chắc chắn xứng đáng được nhắc đến.

Thủ thành 40 tuổi của đội tuyển quốc gia Cape Verde bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tương lai đầy bất định: giá trị chuyển nhượng chỉ vỏn vẹn 50.000 euro, hợp đồng sắp hết hạn và dự định treo găng sau giải đấu. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, anh đã trở thành người hùng được cả thế giới nhắc tới.

Tên thật của Vozinha là Josimar José Évora Dias. Anh sinh ngày 3/6/1986, đúng thời điểm World Cup 1986 đang diễn ra tại Mexico. Cha anh, một người lính mê bóng đá, đã đặt tên con trai theo hậu vệ nổi tiếng Josimar của đội tuyển Brazil. Có lẽ chính từ cái tên ấy, định mệnh bóng đá đã gắn với cuộc đời anh.

72368636316237083724453959052618188393962907n-1781575712077-17815757122361936725350

Tuổi thơ của Josimar không hề dễ dàng. Khi cha phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và mẹ thường xuyên đi làm xa, anh lớn lên trong vòng tay của ông bà tại thành phố Mindelo. Chính những người thân yêu ấy đã đặt cho anh biệt danh "Vozinha" – một cách gọi trìu mến trong tiếng Bồ Đào Nha mang nghĩa "bà già nhỏ". Sau này, khi thi đấu chuyên nghiệp, anh quyết định giữ biệt danh ấy trên áo đấu như một cách tri ân những người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Từ năm 2012, Vozinha trở thành chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển Cape Verde. Trong hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, anh có 89 lần ra sân và góp công lớn giúp quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi lần đầu tiên giành quyền tham dự một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, niềm vui lịch sử ấy lại đi kèm không ít nỗi niềm. Mẹ anh không thể sang Mỹ cổ vũ vì những trở ngại về visa và chi phí. Trong khi đó, tương lai sự nghiệp của thủ môn kỳ cựu này cũng đang ở ngã rẽ cuối cùng. Hợp đồng giữa anh và GD Chaves sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2026, còn bản thân anh từng dự định khép lại sự nghiệp ngay sau World Cup.

72218255616236278757867781593494027402533678n-1781575711078-17815757113481148460810

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những điều kỳ diệu.

Trong trận ra quân gặp ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha, Vozinha đã có màn trình diễn xuất thần. Trước hàng công được định giá hàng trăm triệu euro, thủ môn 40 tuổi thực hiện tới 8 pha cứu thua quan trọng, giữ sạch lưới và giúp Cape Verde tạo nên cú sốc lớn khi cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0.

Màn trình diễn ấy không chỉ mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Từ một cầu thủ ít được biết đến, lượng người theo dõi trên các nền tảng cá nhân của Vozinha tăng vọt chỉ sau một đêm, biến anh trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup năm nay.

72293447416236277324534597757432711910901289n-1781575677707-17815756779411548331390

Hành trình của Vozinha cho thấy bóng đá không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, danh tiếng hay tuổi trẻ. Ở tuổi 40, khi nhiều người đã chuẩn bị khép lại sự nghiệp, thủ môn của Cape Verde vẫn chứng minh rằng khát vọng, bản lĩnh và sự kiên trì có thể tạo nên những điều phi thường.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Vozinha. Nhưng dù kết quả phía trước ra sao, trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha đã đủ để biến "đứa cháu của bà" ngày nào thành một biểu tượng đẹp của kỳ World Cup này. Và biết đâu, sau màn trình diễn khiến cả thế giới ngả mũ, cánh cửa sự nghiệp lại tiếp tục mở ra với người gác đền tưởng như đã ở bên kia sườn dốc.