Thế giới

Sự kỳ lạ của người duy nhất sống sót trên chuyến bay thảm họa ở Ấn Độ, hé lộ ký ức kinh hoàng

Người hành khách này may mắn sống sót dù ngồi trên chiếc máy bay bị rơi ở Ấn Độ. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 30 giây. Chính anh cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ông Vishwash Kumar Ramesh, một công dân người Anh gốc Ấn được xác định là người sống sót duy nhất trên chuyến bay bị rơi của hãng hàng không Air India. Ramesh vừa có chuyến thăm gia đình và trở về Anh cùng anh trai mình. Cả hai ngồi cùng chuyến bay, khác chỗ ngồi. Tuy nhiên anh trai của Ramesh không may mắn như ông và đã thiệt mạng như 242 người còn lại có mặt trên máy bay.

roi-may-bay-an-do-11
Vishwash Kumar Ramesh rời khỏi hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ. Ảnh: Sky

Bác sĩ Rajnish Patel, giáo sư và trưởng khoa phẫu thuật ở bệnh viện dân sự Ahmedabad cho biết, Ramesh có thể mắc chứng “mất trí nhớ sau chấn thương”. Bằng chứng là người đàn ông này không thể kể toàn bộ sự việc cho bác sĩ theo trình tự. Kỳ lạ là những gì ông nói có phần lộn xộn.

Bác sĩ Patel kể lại: “Anh ấy nói rằng có lúc có rất nhiều tiếng ồn. Có lúc anh ấy đã bất tỉnh. Và sau đó khi anh ấy đứng dậy, anh ấy thấy xung quanh toàn là xác chết”.

Dù vậy, Ramesh có thể xuất viện trong một vài ngày tới vì không bị thương quá nặng. Khi trò chuyện với gia đình, Ramesh khẳng định ông vẫn “ổn”.

roi-may-bay-an-do-13
Anh Ramesh Vishwaskumar Bucharvada tại bệnh viện. Ảnh: HT

Trong một chia sẻ tại bệnh viện, Ramesh kể về ký ức hiếm hoi của ông liên quan đến chuyến bay tử thần. Người đàn ông duy nhất sống sót nói: “30 giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh”.

Sau khi đứng dậy, Ramesh thấy xung quanh toàn là thi thể. Ông chỉ biết chạy thoát khỏi đó và rồi được đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện.

roi-may-bay-an-do-12
Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một nhân viên bệnh viện tiết lộ, mới đầu không ai tin Ramesh là người trên chuyến bay vì thật khó để tin vẫn còn người sống sót ra khỏi đó. Nhưng ảnh thẻ lên máy bay của Ramesh đã được công bố và xác thực anh ngồi ở hàng ghế 11A, ngay hàng ghế thoát hiểm, trước cánh trái của máy bay.

Em họ của Ramesh thì cho biết: “Anh ấy không biết mình đã sống sót như thế nào. Anh ấy đã bị sốc. Anh ấy chảy máu. Anh ấy chỉ nhớ rằng lửa ở khắp mọi nơi”.

roi-may-bay-an-do-14
Vé máy bay của Ramesh Vishwaskumar Bucharvada. Ảnh: HT

Chính Ramesh cũng không nhớ nổi mình đã thoát khỏi máy bay bằng cách nào. Gia đình ông rất sốc và đau khổ khi nhận tin. Trong khi đó, Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Ahmedabad nhận định, có thể Ramesh ở gần lối thoát hiểm nên đã nhảy ra khỏi cửa sau khi máy bay rơi. Sự sống của anh được các chuyên gia đánh giá là điều kỳ diệu.