Bé trai Thái Lan nổi tiếng sinh ra đã đẹp như tranh vẽ, sau 8 năm diện mạo thay đổi khó nhận ra
Cậu bé Arsya khi sinh ra đã gây sốt trên mạng xã hội toàn cầu nhờ vẻ ngoài đẹp như 'tạc tượng'. Sau 8 năm, diện mạo của nhóc tỳ này đã có nhiều thay đổi.
8 năm trước, mạng xã hội châu Á từng “bùng nổ” với hình ảnh một bé trai sơ sinh người Thái có gương mặt đẹp đến khó tin. Sinh non ở tháng thứ bảy nhưng cậu bé vẫn khiến cộng đồng mạng say mê bởi sống mũi cao, mắt to tròn, làn da hồng hào và đôi môi đỏ tự nhiên. Được ví như “thiên thần nhỏ vừa rơi xuống trần gian”, cậu bé nhanh chóng được mệnh danh là “em bé đẹp nhất thế giới”.
Tên của cậu là Arsya – và hiện giờ, cậu đã là một cậu bé 8 tuổi, sống bình dị cùng mẹ tại Bangkok.
Người đầu tiên chia sẻ hình ảnh của Arsya chính là bác sĩ Anton Tanjung – người trực tiếp tham gia ca đỡ đẻ tại một bệnh viện ở Thái Lan. Với ngoại hình điển trai và thần thái chuyên nghiệp, chính bác sĩ Anton cũng từng bị cư dân mạng nhầm là cha ruột của đứa trẻ. Sau đó chính anh đã phải lên tiếng đính chính.
Kể từ khoảnh khắc chào đời, hình ảnh của Arsya lan truyền rộng rãi khắp các diễn đàn mẹ và bé tại Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều người dùng hình ảnh cậu bé để “xin vía sinh con đẹp”, còn các nhãn hàng nhanh chóng liên hệ gia đình với lời mời chụp ảnh, quay quảng cáo, làm người mẫu nhí.
Tuy nhiên, mẹ của bé – chị Paeisa Seng, một phụ nữ gốc Thái có vẻ đẹp Á Đông thanh tú đã từ chối tất cả lời mời. Chị chọn cách bảo vệ tuổi thơ của con trai khỏi ánh đèn sân khấu.
Arsya hiện sống cùng mẹ ở Bangkok. Dù gương mặt hiện tại không còn sắc nét “như tranh vẽ” như lúc sơ sinh nhưng vẫn giữ được nhiều đường nét cuốn hút như đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm và nụ cười tự nhiên.
Theo chia sẻ từ mẹ, cậu bé rất thích hoạt động ngoài trời. Cuối tuần, hai mẹ con thường đi dã ngoại, đạp xe hoặc chơi thể thao cùng bạn bè. Arsya không tham gia bất kỳ hoạt động truyền thông hay nghệ thuật nào, nhưng cậu vẫn được cư dân mạng nhận ra trong một số hình ảnh đời thường do mẹ chia sẻ.
Tài khoản mạng xã hội của chị Paeisa hiện có hơn 7.500 người theo dõi. Các bài đăng phần lớn là khoảnh khắc đời thường, không chỉnh sửa nhiều, phản ánh đúng hình ảnh một gia đình đơn thân bình dị giữa thành phố lớn.
Chị Paeisa từng cho biết, dù yêu thương và tự hào về con trai, chị không muốn biến cậu thành “công cụ quảng bá” hay người của công chúng khi còn quá nhỏ.
“Tôi muốn con có một tuổi thơ đúng nghĩa – được chơi, được học, được tự do lớn lên như bao đứa trẻ khác”, chị viết trong một bài đăng năm 2021.
Sự lựa chọn đó nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, nhất là trong bối cảnh nhiều phụ huynh hiện đại sẵn sàng đưa con vào ngành giải trí từ rất sớm để tận dụng sự nổi tiếng.
Dù không còn là “hiện tượng mạng” như trước, hình ảnh Arsya vẫn thỉnh thoảng được chia sẻ lại trong các bài viết tổng hợp về những em bé gây sốt mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi thấy cậu bé năm nào giờ đã lớn, nhưng vẫn giữ được thần thái lanh lợi, ánh mắt thông minh và nụ cười đáng yêu.