Người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ tiết lộ cách thoát chết và khoảnh khắc ám ảnh cả đời
Sau 1 ngày nằm viện, mới đây người đàn ông duy nhất sống sót trong chiếc Air India bị rơi ở Ấn Độ đã kể lại sự việc kinh hoàng hôm đó và cách mình thoát chết thần kỳ.
Trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc làm rung chuyển Ấn Độ và gây rúng động toàn cầu vừa qua, một người đàn ông đã trở thành nhân chứng sống duy nhất. Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, công dân Anh gốc Ấn đã thoát chết một cách kỳ diệu khi chiếc Boeing 787 Dreamliner của Air India đâm vào một toà nhà và phát nổ chỉ vài giây sau khi cất cánh vào ngày 12/6.
Chiếc máy bay chở theo 242 người, khởi hành từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, đã gặp nạn khi chưa kịp đạt độ cao hành trình. Toàn bộ 241 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong khi Ramesh trở thành người sống sót duy nhất.

Trả lời kênh DD News từ giường bệnh, Ramesh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khi máy bay bắt đầu cất cánh, chỉ vài giây sau, tôi thấy nó như bị đứng yên giữa không trung. Đèn nhấp nháy xanh trắng. Rồi đột nhiên, nó lao xuống, đâm vào một toà nhà và phát nổ”.
Ramesh cứ nghĩ mình đã không qua khỏi, nhưng khi mở mắt ra, anh thấy bản thân vẫn còn thở nên đưa ra quyết định bước ngoặt để tự cứu lấy mình: "Tôi thấy có một lỗ hổng trên thân máy bay. Tôi cởi dây an toàn, dùng chân đẩy qua đó rồi bò ra ngoài. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là mình sống sót".
Ramesh cho biết anh chứng kiến tiếp viên hàng không và hai hành khách ngồi cạnh tử vong ngay trước mắt. “Tôi đi ra từ đống xác máy bay, bước từng bước giữa những mảnh vỡ", người đàn ông kể lại.

Chiếc Boeing 787 đã đâm thẳng vào một khuôn viên của Trường Y Ahmedabad, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Vụ nổ thiêu rụi phần lớn khu nhà và khiến ít nhất 50 người bị thương. Trong số các nạn nhân dưới mặt đất có 5 sinh viên y khoa và nhiều giáo viên, nhân viên.
Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ và là thảm kịch đầu tiên liên quan đến dòng Boeing 787 – một loại máy bay vốn được quảng bá với công nghệ tiên tiến và hiệu suất bay vượt trội.
Các chuyên gia hàng không đang điều tra nhiều giả thuyết, từ lỗi kỹ thuật, lỗi phi công, cho đến khả năng máy bay va phải chim lúc cất cánh. Một số giả định cũng nghiêng về khả năng cánh tà không hoạt động đúng cách.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trực tiếp đến bệnh viện thăm Ramesh. Trong đoạn video được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Modi cúi người an ủi Ramesh. Bác sĩ điều trị cho biết Ramesh bị đa chấn thương và choáng nặng khi nhập viện, nhưng hiện đã vượt qua tình trạng nguy hiểm tính mạng.
Tại Leicester, Anh, gia đình Ramesh vẫn chưa tin nổi người thân mình còn sống. Em trai anh, Nayan Kumar Ramesh, chia sẻ với báo chí: “Sáng hôm đó tôi còn trò chuyện với anh ấy. Khi biết tin máy bay gặp nạn, cả nhà như sụp đổ. Thật kỳ diệu khi anh ấy sống sót”.