Lời khai gây phẫn nộ của người đàn bà cướp vé số và tiền của bé trai 9 tuổi, thêm bí mật bị phanh phui
Đây không phải lần đầu tiên người đàn bà này thực hiện hành vi cướp tiền, vé số của người khác. Đối tượng ả nhắm đến là những người già, trẻ em, người tàn tật.
Theo VietNamNet, chiều 13/6, Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Ánh (37 tuổi, trú ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Ánh là người đã gây ra vụ cướp vé số và tiền của một bé trai 9 tuổi vào sáng cùng ngày. Đối tượng bị bắt chỉ sau 4 giờ gây án.

Theo điều tra, khoảng 9h45 ngày 13/6, bà Lê Thị Thu Hà (trú phường Đức Long, TP Phan Thiết) cùng con trai là Lê Văn T (9 tuổi) trình báo Công an xã Tiến Lợi về việc bị kẻ gian cướp tiền và vé số trị giá khoảng 500 nghìn đồng.
Cháu T cho biết, khi cháu bán vé số ở đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi thì có một người phụ nữ đi xe máy đến hỏi mua 2 tờ. Người này đưa cho T một tờ 500 nghìn đồng và yêu cầu cháu trả lại 480 nghìn tiền thừa. Sau khi T đưa tiền thừa, người phụ nữ bất ngờ tăng ga và bỏ chạy.
Công an xã Tiến Lợi đã nhanh chóng xác định đối tượng, tiến hành truy tìm và bắt giữ. Chỉ 4 giờ sau, Ánh bị bắt tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, Ánh khai nhận cướp tiền và vé số của cháu T vì muốn có tiền tiêu xài. Mục tiêu ả ta nhắm đến là những người già, trẻ nhỏ, người tàn tật mưu sinh bằng việc bán vé số.

Điều đáng nói, Ánh thú nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc tương tự trong 2 tháng này. Đối tượng sau khi chiếm đoạt được vé số sẽ mang đi bán cho người khác, nếu không bán hết thì để lại tự dò mong "gặp may".