Đời sống

3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng

Vụ sạt lở kinh hoàng tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) khiến 3 công nhân tử vong đang gây ám ảnh bởi chỉ trong vài giây, hàng nghìn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ những người đang làm việc phía dưới chân núi.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn nằm sâu trong mỏ đá, cách đường liên xã khoảng 300 mét. Trên vách núi vẫn còn hiện rõ vệt sạt trượt kéo dài - nơi khối đất đá khổng lồ lao xuống khiến 3 công nhân không kịp tháo chạy. Nhiều máy móc tại công trường vẫn bị đất đá vùi lấp.

Khoảng 17h ngày 20/5, mỏ đá vẫn hoạt động bình thường với tổng cộng 8 người đang làm việc. Dưới chân núi, ba công nhân gồm anh N.V.N., L.V.Q. và L.V.T. đang khoan đá để chuẩn bị nổ mìn cuối ngày. Cách đó khoảng 100 mét, anh Bùi Văn Hưng cùng một đồng nghiệp vận hành máy nghiền, trong khi ba người khác điều khiển xe tải và máy xúc.

288a43796f32866cdf23-jpg

791bebe7c7ac2ef277bd-jpg

Dù khu vực vừa trải qua trận mưa lớn kéo dài từ đêm trước, thời tiết ban ngày đã tạnh ráo nên mọi người vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Tuy nhiên, theo lời kể của anh Hưng, vào cuối giờ chiều bất ngờ xuất hiện những tiếng động lớn từ trên sườn núi, “có cảm giác như cả quả núi đổ xuống”.

Chỉ trong tích tắc, bụi đá bốc lên mù mịt, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên cao trút thẳng xuống khu vực nhóm công nhân đang khoan đá làm việc.

Những người còn lại lập tức lao vào đào bới tìm đồng nghiệp. Anh L.V.T. được phát hiện bị vùi một phần cơ thể, phần đầu còn lộ ra ngoài. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai công nhân còn lại mất tích hoàn toàn dưới lớp đất đá dày hàng chục tấn.

“Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”, anh Hưng bàng hoàng kể lại.

14b98d45a10e4850111f-jpg

f96f70935cd8b586ecc9-jpg

Theo ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá trên núi mất ổn định, dẫn đến sạt lở xuống đúng vị trí các công nhân đang làm việc.

Được biết, ba nạn nhân đều là lao động có hoàn cảnh khó khăn, quê ở khu vực Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Họ mới đến làm việc tại mỏ chưa đầy một tháng và ở lại trong khu nhà xưởng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mong kiếm thêm thu nhập gửi về cho gia đình.

Ngay trong đêm 20/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, flycam, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm đã được huy động đến hiện trường.

cec74f3b63708a2ed361-jpg

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do trời tiếp tục có mưa nhỏ, đất đá nhão và nguy cơ sạt lở tiếp diễn luôn thường trực. Trong điều kiện đêm tối và địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng vừa phải chạy đua tìm kiếm nạn nhân vừa liên tục theo dõi sườn núi để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 6h ngày 21/5, thi thể anh N.V.N. được tìm thấy. Khoảng 3 giờ sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa được thi thể anh L.V.Q. ra khỏi hiện trường.

Hiện toàn bộ hoạt động khai thác tại mỏ đá đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ nguyên nhân vụ việc.