Đời sống

Tin nhắn cuối nam sinh gửi cho bạn gái trước khi tử vong vì quay clip diễn tả cứu người bị đuối nước

Chàng trai trẻ ra đi đột ngột khiến gia đình, bạn bè không khỏi bàng hoàng. Chia sẻ về con trai, bố của em T.L cho biết, trước khi gặp nạn em đã gọi về cho gia đình và nhắn tin cho bạn gái.

Những ngày cuối tháng 5, cả làng quê Hiệp Lực (xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) chìm trong không khí tang thương. Người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng và tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của Ng.T.L, chàng sinh viên năm nhất vừa mới chạm ngõ giảng đường đại học chưa đầy một năm. Câu chuyện đuối nước thương tâm này khiến dư luận cả nước không khỏi đau xót những ngày qua.

L là một trong hai nạn nhân không qua khỏi trong vụ đuối nước xảy ra tại đập Quán Trăn (Thạch Thất, Hà Nội) khi nhóm bạn gồm bốn sinh viên thực hiện một clip ngoại khóa mô phỏng tình huống cứu người đuối nước.

nam-sinh-duoi-nuoc-1
Nơi xảy ra sự việc thương tâm

Ngồi lặng trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, ông Quân – cha của L vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cậu con trai ngoan hiền, học giỏi, luôn ríu rít kể chuyện mỗi tối, đã vĩnh viễn rời xa bố mẹ.

"Chiều 19/5, nó còn gọi cho tôi, nhưng lúc ấy tôi đang bận nên chỉ kịp nói vài câu rồi hẹn gọi lại. Tối hôm đó, nó nói chuyện với mẹ vẫn vui vẻ, chẳng nhắc gì đến chuyện quay clip ngày hôm sau", ông Quân nghẹn lời kể lại.

Sáng 20/5, một cuộc gọi từ phía nhà trường khiến gia đình rụng rời: “Có chuyện buồn, mong gia đình bình tĩnh... Trong lúc quay video ngoại khóa, hai em không may bị đuối nước, trong đó có L”.

nam-sinh-duoi-nuoc-3
Ông Quân đau đớn khi nhớ lại thời điểm nghe tin con gặp nạn

Ông Quân không tin, nghĩ là lừa đảo nên lập tức gọi cho con trai. Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy. Chỉ khi nhận được cuộc gọi tiếp theo từ cơ quan chức năn, ông mới cảm thấy có điềm bất thường.

“Nhận được cuộc gọi của cơ quan chức năng, lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi liền gọi ngay cho bác trưởng thôn. Bác ấy thở dài bảo “cháu cố gắng giữ bình tĩnh, bác cũng vừa nhận được tin xong. Người ta xin số điện thoại để báo cho gia đình đấy”, ông Quân tâm sự.

Từ nhỏ, L luôn là niềm tự hào của gia đình và làng xóm. Cậu học trò ngoan hiền ấy đã giành học bổng vào đại học, giúp cha mẹ đỡ gánh nặng học phí. “Nó học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, thích nghề này lắm. Gia đình rất ủng hộ. Hằng ngày đi học, nó đều gọi về kể chuyện, từ đi học, đi đánh cầu lông đến làm bài ngoại khóa. Vậy mà lần này, con không kể gì cả. Có lẽ sợ bố mẹ lo”, ông Quân nghẹn giọng.

nam-sinh-duoi-nuoc-4
Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 nam sinh thiệt mạng.

Người cha không giấu được nước mắt khi nhắc đến tin nhắn cuối cùng của L là gửi cho bạn gái lúc 8h48 sáng 20/5, ngay trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Trong ảnh gửi, L chụp nơi quay clip. Người bạn gái thấy vậy thì dặn: “Nguy hiểm lắm, anh về đi”. Nhưng tin nhắn ấy mãi không có hồi đáp.

Mỗi lần L về quê, cậu luôn phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, việc nhà. Người làng ai cũng quý mến chàng trai lễ phép, học hành chăm chỉ, chưa từng để bố mẹ phải phiền lòng.

“Kể từ khi con lên Đại học, dường như ngày nào con cũng gọi về nói chuyện với bố mẹ. Cái gì L. cũng kể, từ chuyện đi đánh cầu lông, đi học, đi chơi, làm bài ngoại khóa… Mỗi lần đi đâu con cũng chia sẻ. Chỉ có lần này, lần cuối cùng con không kể. Chắc sợ chúng tôi lo lắng”, ông Quân nghẹn ngào.

nam-sinh-duoi-nuoc-2
Người dân thôn Hiệp Lực cảm thấy xót xa trước sự ra đi của L.

Không chỉ đau lòng trước mất mát quá lớn, gia đình còn thêm phần uất nghẹn vì những tin đồn ác ý lan truyền trên mạng xã hội. Một số trang thông tin không chính thống cho rằng các sinh viên quay clip để “câu like”, “câu view”, khiến nhiều cư dân mạng buông lời bình luận thiếu suy nghĩ, vô cảm.

Ông D, người thân của em L, bức xúc: “Các cháu làm bài ngoại khóa, là nhiệm vụ học tập. Chúng chỉ muốn có một sản phẩm chỉn chu để nộp. Ấy vậy mà nhiều người lại thêu dệt, nói sai sự thật, khiến gia đình thêm phần đau đớn”.