Đau xót câu nói cuối của thanh niên nhảy sông cứu 4 học sinh, bí ẩn lão ngư cứu người rồi 'biến mất'
Một người đàn ông làm nghề chài lưới được cho là đã xuất hiện trên sông lúc đó, giúp đưa các em học sinh và anh Doanh lên bờ. Nhưng kỳ lạ là về sau không ai tìm ra người này.
Thông tin từ VietNamNet cho biết, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi vụ nam thanh niên tử vong khi lao xuống sông Hồng cứu nhóm học sinh xảy ra. Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - nơi xảy ra sự việc vẫn chưa hết không khí tang thương. Hễ nhắc đến chuyện này, ai nấy đều không giấu được xúc động nghẹn ngào.
Theo lời kể của UBND xã Cao Xá, khi vụ đuối nước xảy ra, một người đàn ông làm nghề chài lưới đã chèo thuyền ra cứu các em, đưa anh Doanh lên bờ. Đáng tiếc là sau đó anh Doanh lại không qua khỏi.
Ông Đặng Văn Phong và bà Hoàng Thị Niên vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: Đức Hoàng
Cụ thể, chiều 20/5, nhóm học sinh gồm P.H.Đ., Đ.T.P., L.C.B., T.M.N. cùng học lớp 7A4, Trường THCS Cao Xá (huyện Lâm Thao) đến khu vực sông Hồng thuộc khu 3 trong xã để tắm. 3 trong số 4 em này bơi ra xa bờ. 10 phút sau thì các em quay về chỗ nông để đứng nghỉ. Nào ngờ, khi đang đứng bỗng cát bị sụt, khiến cả 3 chới với giữa dòng nước.
Anh Đặng Duy Doanh (31 tuổi) nhìn thấy sự việc đã không ngần ngại nhảy xuống cứu 3 em, dù bản thân anh Doanh không hề biết bơi. Em Đ cho biết, trước khi nhóm học sinh xuống sông, anh Doanh đã căn dặn: “Có vấn đề gì thì gọi chú nhé”.
Anh Đặng Duy Doanh tử vong khi xuống sông cứu học sinh. Ảnh: Đức Hoàng
Đáng chú ý, em Đ tiết lộ thêm, sau khi anh Doanh nhảy xuống ứng cứu thì có 1 người đàn ông làm nghề thuyền chài đi thuyền đến giúp đỡ. Đ kể: “Bác đưa tay kéo em và bạn N. lên thuyền, bạn B. vẫn còn sức thì bám vào thành thuyền rồi bác đưa 3 đứa em vào bờ”.
Khu vực sông Hồng tại khu 3, xã Cao Xá - nơi các em học sinh tắm và bị sụt cát dẫn đến chới với giữa nước. Ảnh: Đức Hoàng
Trong khi đó, anh Sang (29 tuổi, người hàng xó đi cùng anh Doanh đến bờ sông) cho biết, khi anh nghe tiếng hô đã vội chạy đến đỡ anh Doanh, đồng thời bám theo chiếc thuyền chở các học sinh vào bờ. Sau đó dù đã cố sơ cứu nhưng rất tiếc anh Doanh vẫn không qua khỏi.
Anh Sang chia sẻ: “Tôi chỉ biết bác làm nghề chài lưới tên là Sự còn không biết địa chỉ hay bất kỳ thông tin liên lạc của bác ấy ở đâu”.
Anh Phạm Ngọc Thanh và em P.H.Đ. đều lấy làm tiếc về sự việc. Ảnh: Đức Hoàng
Phụ huynh của em Đ là anh Phạm Ngọc Thanh (38 tuổi) cho biết, 3 ngày qua anh cùng mọi người lo liệu hậu sự cho anh Doanh. Cả 4 gia đình cũng cố dò la, tìm kiếm thông tin về bác Sự nhưng vẫn chưa có tung tích.