Phẫn nộ lời khai của kẻ tẩm xăng thiêu rụi 4 nhà dân ở Bắc Giang, hé lộ lý do ra tay tàn độc
Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 4 nhà dân bị thiêu rụi, thiệt hại lớn ở tổ dân phố My Điền 2, tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn.
Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, sáng 28/5, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang thông báo đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thụ. Thụ chính là nghi phạm trong vụ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy, khiến 4 nhà dân ở phường Nếnh, thị xã Việt Yên bị thiêu rụi hôm 26/5 vừa qua.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ đêm 27/5, Phòng CSHS Công an Bắc Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thụ ở khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng lẩn trốn ở đây sau khi gây ra vụ hỏa hoạn.

Thụ bước đầu khai nhận hành vi của mình, cho biết vì có thù hằn với chủ cửa hàng phụ tùng xe máy nên đã mua xăng về phóng hỏa cửa hàng này, nhưng lửa cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Gây án xong, Thụ bỏ trốn lên rừng. Nhận thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Giang đã lập tức xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Thụ. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, sự hỗ trợ của người dân, cộng đồng mạng, sau 43 giờ, công an đã bắt giữ được Thụ.

Hôm 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thụ về các hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Cận cảnh khoảnh khắc nghi phạm phóng hỏa đốt 4 ngôi nhà cháy rụi trong đêm ở Bắc Giang