Nữ NSƯT kể kỷ niệm đặc biệt khi được xem phim cùng Bác Hồ, hơn nửa thế kỷ vẫn nhớ như in 1 câu nói
Hơn 50 năm trước, NSƯT Hồng Liên có may mắn được gặp Bác. Nhớ lại ký ức đặc biệt đó, nữ nghệ sĩ không khỏi bồi hồi. Với bà, Bác Hồ là một vị lãnh tụ nhưng vô cùng gần gũi, thân quen.
Vừa qua, báo Dân Việt chia sẻ cuộc trò chuyện với NSƯT Hồng Liên, người nổi tiếng trong dòng nhạc cách mạng, từng có những kỷ niệm khó quên khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 50 năm trước.
Nhớ lại ngày đặc biệt đó, NSƯT Hồng Liên vẫn không khỏi tự hào và xúc động. Bà cho biết: "Hồi ấy, bố tôi công tác trong Cục Cảnh vệ. Một hôm, ông cho tôi theo vào Phủ Chủ tịch để xem phim. Tôi còn nhớ hôm đó tôi mặc chiếc váy rất đẹp – mẹ khâu tay, tóc thì được tết gọn gàng".
Trong lúc ngồi chờ, NSƯT Hồng Liên nhìn thấy một người cao gầy, ăn mặc giản dị bước đến. Đó chính là Bác Hồ. Vị lãnh tụ mặc bộ kaki quen thuộc, đi đôi dép cao su giản dị và nở nụ cười ấm áp.
Bác đến gần cô bé Hồng Liên 6 tuổi, dừng lại rồi cúi xuống hỏi: "Con nhà ai mà diện thế?". Đáp lời, NSƯT Hồng Liên chỉ biết lí nhí nói tên bố mình. Nghe xong, Người đưa cho NSƯT Hồng Liên một nắm kẹo nhỏ.
Trong buổi chiếu phim đó, cô bé Hồng Liên 6 tuổi được mời lên hát. Bà chọn ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Nhớ lại phần trình diễn ngày ấy, NSƯT Hồng Liên xúc động: "Tôi hát bằng tất cả sự ngây thơ, nhưng lòng thì háo hức vì có Bác ở đó. Sau khi hát xong, Bác gật đầu cười, khen: ‘Cháu hát hay lắm' ”. Câu nói của Người đi theo tôi cả cuộc đời, trở thành động lực cho tôi những năm tháng sau đó".
Sau này trưởng thành, NSƯT Hồng Liên chọn đi theo dòng nhạc Cách mạng, thể hiện rất nhiều ca khúc về Bác Hồ như “Người Mèo ơn Đảng”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Về chùa Trầm nhớ Bác Hồ”, “Bác Hồ về chống hạn”…
Nói về Bác, nữ nghệ sĩ không khỏi thương nhớ, với bà, Bác là một vị lãnh tụ vô cùng gần gũi, thân quen. Mỗi lần hát về Người, NSƯT Hồng Liên vẫn nghĩ mình đang hát về một người ông, người cha thân thương với sự biết ơn, thành kính, chân thành.
Đã hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức về lần được gặp Bác Hồ vẫn in dấu trong NSƯT Hồng Liên. Bà tâm sự: "Tôi luôn tâm niệm: Được đứng trên sân khấu không chỉ là biểu diễn, mà là phụng sự nhân dân, đất nước – đúng như lời Bác dạy. Gặp Bác từ khi còn thơ bé là cái duyên lớn. Chính nhờ Bác, tôi hiểu rằng: Mỗi bài hát mình cất lên không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm, là tình yêu nước từ trong tim".
NSƯT Hồng Liên sinh năm 1957, quê ở Nam Định. Bố của bà từng công tác ở Cục Cảnh vệ (Bộ Công an). Nữ nghệ sĩ từng theo học ngành Kế toán nhưng sau này xin nhập ngũ và tham gia đoàn văn công của Tổng cục Hậu cần. Năm 2002, bà nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Hồng Liên ghi dấu ấn với những ca khúc nổi tiếng như "Sợi nhớ sợi thương", "Đóng nhanh lúa tốt", "Hoa cau vườn trầu", "Nắng", "Hương lúa quê nhà"...