Đời sống

Điểm bất thường trong cái chết của nữ bệnh nhân 67 tuổi ở Thanh Hóa, bất ngờ danh tính chủ phòng khám

Theo tìm hiểu, chủ của phòng khám tư này là một bác sĩ lâu năm, có đến 30 năm kinh nghiệm làm việc trong khoa chấn thương. Có nhiều chi tiết bất thường trong vụ việc này đã được người thân nạn nhân chia sẻ.

VnExpress vừa qua tiết lộ, trong bản tường trình với công an chiều 28/5, anh Ngô Đức Tình (42 tuổi, người thân bà Lê Thị Liên) cho biết, anh là ngươi đến Công an phường Đông Vệ trình báo, đề nghị can thiệp sau khi bà Liên tử vong bất thường ở phòng khám tư.

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà Liên đến phòng khám ở đường Lê Thánh Tông để mổ nẹp đóng đinh xương vai đòn bị gãy. Tuy nhiên, đến 11 giờ bác sĩ Thọ (chủ phòng khám) mới về. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ Thọ nói “đưa bà Liên lên tầng 2 để mổ”. Gia đình chấp thuận việc này.

nguoi-phu-nu-tu-vong-o-phong-kham-1
Phòng khám tư nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhưng đến 15h, một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa phòng khám. Một nhóm 3-4 người lại dùng cáng khiêng bà Liên từ tầng 2 xuống. Gia đình hỏi khiêng đi đâu thì nhân viên nói bà Liên bị dị ứng, đưa vào viện cấp cứu. Linh cảm có chuyện không hay, người thân bà Liên quan sát thấy bà bị sưng nề, da xanh, không còn hơi thở nên yêu cầu không được di chuyển bà đi đâu, chờ cơ quan chức năng đến làm việc.

Cơ quan công an sau khi có mặt đã động viên gia đình đưa bà Liên đến Nhà tang lễ giám định pháp y. Tuy nhiên, người nhà cũng không đồng ý và yêu cầu mổ ngay tại chỗ.

Đến sáng 29/5, công tác khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y đã hoàn thành với bà Liên. Bác sĩ Thọ và những người liên quan cũng được triệu tập để lấy lời khai, làm rõ quy trình thăm khám, điều trị bệnh nhân.

Theo người nhà, bà Liên từng bị ngã xe máy nên gãy xương đòn. Bà từng điều trị ở Khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau đó xuất viện. Hôm qua, sau khi tái khám tại viện, bà Liên đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Thọ để mổ thì xảy ra chuyện. Gia đình khẳng định sức khỏe nữ bệnh nhân này hoàn toàn bình thường trước ca phẫu thuật.

nguoi-phu-nu-tu-vong-o-phong-kham-2
Phòng khám tư tại số nhà 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV chụp đêm 28-5

Tiết lộ về phòng khám của bác sĩ Thọ, ông Nguyễn Bá Cẩn – Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Giấy phép hoạt động của phòng khám do Sở Y tế cấp đang còn hiệu lực”.

Bác sĩ Dương Văn Thọ, Trưởng Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là chủ phòng khám. Bác sĩ Thọ có gần 30 năm kinh nghiệm ở khoa chấn thương. Phòng khám của ông hoạt động đã nhiều năm, thời gian mở cửa từ 17h đến 19h ngày trong tuần và cả ngày vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.

Theo quy định làm việc, giờ làm việc buổi sáng mùa hè tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kết thúc lúc 11h. Nhà bác sĩ Thọ cách bệnh viện không xa nên có thể về phòng khám làm thêm. Nhưng đầu giờ chiều 28/5, bác sĩ này có gọi cho lãnh đạo cơ quan báo cáo xin nghỉ làm buổi chiều vì “gia đình có việc”.

“Theo giấy phép phòng khám không được hoạt động ngoài khung giờ 17-19h vào ngày thứ, nên bác sĩ Thọ đã vi phạm quy định và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.