Nữ sinh Đại học Vinh tố thầy giáo gạ gẫm, gửi hình ảnh nhạy cảm, CĐM sốc vì hình ảnh quá dung tục
Thêm một trường hợp nữ sinh tố thầy giáo có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực, xảy ra tại Đại học Vinh. Lần này, tin nhắn nhạy cảm của người thầy giáo còn được công bố.
Ngày 29/5, mạng xã hội lại thêm một phen xôn xao vì câu chuyện của một nữ sinh Đại học Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo đó, một người dùng mạng ẩn danh chia sẻ trong group Đại học Vinh, cho biết mình là sinh viên K64, nạn nhân trong vụ việc bị thầy giáo đe dọa, quấy rối.
Cô gái này tiết lộ, cuối kỳ học năm ngoái bị dính kỷ luật nên phải gặp thầy Đ quản lý sinh viên khoa Sư phạm để giải quyết. Tuy nhiên, người thầy này sau đó liên tục nhắn tin gạ gẫm, rủ nữ sinh đi dạo, đi cà phê, uống rượu cùng. Phẫn nộ hơn, thầy Đ còn gửi hình ảnh nhạy cảm cho nữ sinh, đe dọa nếu cô không đi cùng mình sẽ bị xử lý kỷ luật mức cao nhất. Vì quá sợ hãi, nữ sinh đã phải cầu cứu các thầy cô giáo trong khoa.
Sở dĩ cô gái chọn công khai câu chuyện của mình là muốn nhà trường xử lý những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” như thầy Đ. Vụ việc trước đó của một nữ sinh K65 cũng chính là động lực để cô chia sẻ sự thật.
Trong tin nhắn được cho là của thầy Đ gửi cho nữ sinh có đoạn tin nhắn: “30 phút em có làm được 10 điểm không, hay đi uống nước dừa thầy xin cho 8 điểm. Nếu từ chối thầy đi chơi bóng bàn với đồng nghiệp, nam nữ sinh viên nhé”. Đáng nói, hình ảnh “chơi bóng bàn” mà người này gửi cùng lại vô cùng dung tục.
Hiện bài viết này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhận về lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc, mong nhà trường và cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đưa ra câu trả lời chính thức.
Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Đại học Vinh. Nữ sinh K65 của trường tố cán bộ trường gạ gẫm, có hành vi vượt quá giới hạn với mình. Xác nhận thông tin này, đại diện Đại học Vinh cho biết đã đình chỉ công tác với cán bộ liên quan để điều tra, xác minh sự việc.