Thế giới

Tổng thống Putin tuyên bố gắt, Nga 'phớt lờ' sự giận dữ của ông Trump, Ukraine phải trả giá đắt

Bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga đã tổ chức tấn công Ukraine trong đêm thứ ba liên tiếp.

Ông Tymur Tkachenko – người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev vừa qua cho biết, cuộc không kích kéo dài suốt 6 giờ đã xảy ra ở thủ đô của Ukraine. Hiện chưa ghi nhận thương vong nhưng thiệt hại vẫn rất đáng kể. Được biết cuộc tấn công này được tổ chức bằng máy bay không người lái lẫn tên lửa.

Cùng ngày, Cơ quan Khẩn cấp Ukraine thông tin về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn, phá hủy một tòa dân cư tại Odessa. Trong khi đó, ở Khmelnytskyi cũng có không kích, Đông Bắc Ukraine và một số quận ở Kharkiv, ngoại ô thì xuất hiện tiếng nổ.

Nga chưa đưa ra bình luận về các đợt tấn công này, nhưng họ vẫn khẳng định đang tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

nga-ukraine-1
Lực lượng khẩn cấp Ukraine dập lửa sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp với nhóm doanh nghiệp ở Điện Kremlin ngày 26/5, ông Putin cho biết, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, do Kiev vẫn đang đàn áp người dân vùng Donbass sau cuộc đảo chính Euromaidan 2014 do phương Tây hậu thuẫn.

Moscow không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine. Lập trường của Nga là xung đột bắt nguồn từ những biến cố dữ dội tại Kiev năm 2014, khi những cuộc biểu tình ôn hòa leo thang thành bạo loạn, đụng độ cảnh sát, sau đó là lật đổ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanikovich.

Ông Putin chỉ trích phương Tây vì đã hậu thuẫn cho sự bất ổn ở Ukraine: “Họ gần như đã buộc chúng ta phải làm những gì đang làm ngày hôm nay, và giờ lại quay sang đổ lỗi cho chúng ta vì điều đó”.

nga-ukraine-2
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 26/5, Điện Kremlin có phát ngôn liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump tức giận và “không hài lòng” khi ông Putin thực hiện đợt không kích lớn nhất từ đầu xung đột vào Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov chia sẻ: “Chúng tôi thực sự cảm kích người Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump vì đã hỗ trợ tổ chức và khởi động đàm phán”.

nga-ukraine-3
Hỏa hoạn bùng phát ở ngoại ô Kharkiv đêm 26-5. Ảnh: State Emergency Service

Ngoài ra, ông Peskov còn cho rằng đây là thời điểm rất quan trọng, khi mà cảm xúc của các bên dâng trào, có phản ứng mang nhiều cảm tính.

Nói về việc Nga “tấn công các cơ sở quân sự Ukraine”, ông Peskov khẳng địnhh nó là để đáp trả hành động “nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự” của Kiev trước đó.