Hiện trường vụ con trai quấn thi thể mẹ trong chăn, vứt ngoài đường, camera ghi lại cảnh kinh hoàng
Thi thể một người phụ nữ bị quấn trong chăn, vứt trong con hẻm khiến dư luận hoang mang. Qua xác minh ban đầu, người đưa thi thể đặt ở đây chính là con trai của bà.
Báo Lao Động đưa tin, sáng 25/5, người dân phát hiện một đống chăn có dấu hiệu bất thường tại hẻm đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh. Sau khi kiểm tra, mọi người tá hỏa khi thấy bên trong có một thi thể người phụ nữ. Ngay lập tức, người dân đã thông báo cho cơ quan công an.
Nhận được tin báo, công an đã tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là bà N.T.C.T (SN 1962, ngụ ở quận Bình Thạnh). Theo camera, vào 2h30 ngày 25/5, một thanh niên ôm đống chăn và mền đến vứt ở hẻm. Người này tên là N.N.C (con trai của bà T).

Lực lượng chức năng cho biết, bà T qua đời vì bệnh lý. Trong thời gian bà T bị bệnh, bà nằm một chỗ ở nhà, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ kinh tế vì chạy chữa. Anh C làm bảo vệ cho một bệnh viện ở quận Bình Thạnh, khi đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong. Người này có biểu hiện không bình thường. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang vận động tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người chết.