Giải trí

Rộ tin mẹ nam sinh lớp 8 nhận tiền tỷ từ gia đình nghi phạm sau khi con mất, người trong cuộc lên tiếng

Rộ tin mẹ nam sinh lớp 8 nhận tiền tỷ từ gia đình nghi phạm sau khi con mất, người trong cuộc lên tiếng

Mạng xã hội xuất hiện thông tin mẹ của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã nhận tiền tỷ từ gia đình nghi phạm. Mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng nói rõ vấn đề này.

Những ngày qua, dư luận không khỏi xót xa khi nhận tin nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não đã qua đời sau một thời gian điều trị. Hoàn cảnh gia đình đáng thương của nam sinh càng khiến mọi người thêm chạnh lòng. Tuy nhiên, đi cùng với đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện rất nhiều thông tin bên lề. Đặc biệt gây chú ý là lời đồn chị Nguyễn Thị Lan (mẹ nam sinh) đã nhận được số tiền khủng từ gia đình nghi phạm sau khi con trai qua đời.

nam-sinh-lop-8-1

Liên quan đến việc này, báo PLO vừa qua đưa tin, chị Lan đã lên tiếng bác bỏ. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, người trợ giúp pháp lý cho nam sinh) cũng xác nhận thông tin trên.

“Mẹ con em khẳng định không có việc nhận 1 tỉ, 2 tỉ hay 3 tỉ của ba bố con nhà họ và cũng không có việc hòa giải với họ. Em vẫn luôn quyết liệt đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc, lấy lại công bằng cho con trai em”, mẹ nam sinh lớp 8 cho biết.

Chia sẻ thêm, chị Lan gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng cũng như những người đã giúp đỡ gia đình, đưa con trai chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lại nói về vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, khoảng 15 giờ ngày 17/3, cháu T.V.K (12 tuổi) có mâu thuẫn với nam sinh N.H.Đ khi chơi ở khu vực đình Lệ Mật, quận Long Biên, Hà Nội. Cháu K bị Đ tát vào mặt nên đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Hai anh em khi đi bộ ra đình Lệ Mật thì gặp bố ruột là anh T.V.T và kể lại sự việc.

nam-sinh-lop-8-2

Anh T đi theo các con đến đình Lệ Mật. Khi thấy M đấm nam sinh Đ ngã ra đất, anh T vào can ngăn rồi chở con về nhà. Sau đó, anh T trở lại sân đình Lệ Mật thì thấy Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa Đ vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Em Đ sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị. Tại đây, Đ được xác định bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

nam-sinh-lop-8-4

Ngày 21/5, sau gần 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Đ qua đời. Gia đình đã đưa Đ về quê nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để lo hậu sự.