Đời sống

Vụ mẹ đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường: Hàng xóm tiết lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Vụ mẹ đập đầu con 18 tháng tuổi vào tường: Hàng xóm tiết lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Hôm 11/5, người dân khu vực thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nghe tiếng hét thất thanh từ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi). Khi đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện cháu N.Đ.K (18 tháng tuổi) đã t.ử v.ong trong phòng ngủ. Cháu K chính là con trai của chị Hằng.

Nhận thấy nhiều điểm đáng nghi ngờ, người dân đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Mới đầu, chị Hằng khai có kẻ lạ mặt vào nhà, dùng vũ lực tấn công hai mẹ con. Tuy nhiên, sau quá trình tra hỏi, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hằng nhận tội chính mình đã gi.ết con trai bằng cách đập đầu cháu bé vào tường. Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

me-dap-dau-con-1

Theo tìm hiểu, vợ chồng Hằng có 3 người con. Chồng là anh T.Q.T (SN 1984) đang làm việc tại Hàn Quốc. Trước đây Hằng cũng ở Hàn làm cùng chồng nhưng đã  về Việt Nam được gần 2 năm. Bé K là con út của vợ chồng Hằng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra động cơ gi.ết con trai của người phụ nữ này.

Tìm về thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, một số phóng viên đã có cuộc trò chuyện, trao đổi với hàng xóm của Hằng. Căn nhà 2 tầng khang trang nay đóng cửa im lùm, được khóa bằng nhiều ổ. Đó là nơi xảy ra vụ việc thương tâm, ám ảnh mọi người suốt những ngày qua.

me-dap-dau-con-4

Một người hàng xóm nói cho biết, vợ chồng Hằng là người làng khác chuyển về đây. Họ từng đi làm ở Hàn Quốc, đến năm 2017 thì mua đất và nhờ ông bà nội ngoại làm nhà nơi này. Đầu năm 2018, Hằng mang thai bé K nên về nước. Trong quá trình này, Hằng một mình chăm sóc bé K và con gái thứ 2, bé đầu 8 tuổi thì ở với ông bà nội ở làng bên. Trong suốt thời gian ở đây, chưa từng thấy chồng Hằng về nước.

“Nói là người nơi khác đến đây mua đất xây nhà ở nhưng thực chất cũng là người làng trên xóm dưới, quen biết nhau cả. Nhưng bình thường, chị Hằng sống khá biệt lập, ít giao lưu với bà con lối xóm”, người hàng xóm nói thêm.

me-dap-dau-con-2

Không chỉ vậy, hàng xóm còn tiết lộ, thời gian qua vợ chồng Hằng và hai bên nội ngoại có khá nhiều xích mích. Sáng hôm xảy ra sự việc (11/5), theo lời trưởng thông Trung Sơn – Đậu Ngọc Lý, ông đang đi gặt lúa thì thấy có người báo nhà Hằng có chuyện. Khi chạy đến nơi, ông hoảng hốt khi thấy bé K đã t.ử v.ong trên giường, còn Hằng thì không thấy đâu.

Ông Lý tìm hiểu thì biết: “Thường lệ, vào sáng sớm hàng ngày, bà ngoại cháu K. thường sang thăm con gái và cháu. Sáng ngày 11/5, bà đi vào giường chị Hằng thì bàng hoàng phát hiện cháu K. tử vong trên giường nên kêu cứu mọi người xung quanh”. Thời điểm phát hiện, bé K có một vết bầm tím trên trán, nghi do tác động của ngoại lực.

 

Chuyên gia vén màn bí mật về vụ bán độ động trời của Văn Quyến, bất ngờ gọi tên Công Phượng

(Techz.vn) – Những chia sẻ của HLV Nguyễn Thành Vinh mới đây với truyền thông khiến dư luận xôn xao. Vụ bán độ ầm ĩ của Văn Quyến và đồng đội một lần nữa gây chú ý trở lại.