Đời sống

Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ

Ngày tiễn đưa nữ sinh 17 tuổi ra đi sau hành động dũng cảm cứu người tại Nghệ An, người mẹ gần như gục ngã vì nỗi đau quá lớn. Chính quyền địa phương và nhà trường cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát của một học sinh chăm ngoan.

Ngày 11/4, lễ an táng em L.T.Q.C. (SN 2009, trú xóm 10, xã Nghi Lộc, Nghệ An), học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thức Tự, đồng thời là giáo dân thuộc giáo họ Đông Thuận, giáo xứ Làng Nam, được tổ chức theo nghi thức Công giáo.

“Cháu ra đi khi còn quá trẻ, nhưng đã sống một cuộc đời rất đẹp. Gia đình vô cùng đau xót, nhưng cũng tự hào về những gì cháu đã làm…”, anh Bình, người thân của em chia sẻ.

Chiều 10/4, tại bãi biển Cửa Lò, khi phát hiện một nam sinh 13 tuổi chới với ở khu vực nước sâu, C. lập tức lao ra biển tiếp cận. Em dốc sức đưa nạn nhân vào gần bờ, giúp thoát khỏi nguy hiểm.

image_1776051610505

Sau khi cứu được người, do kiệt sức và gặp sóng lớn, nữ sinh bị cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò đang trực gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa em lên bờ sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, em đã không qua khỏi.

Trong căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, không khí tang thương bao trùm. Người thân và bà con lối xóm lặng lẽ đến thắp hương, chia buồn. Di ảnh của C. đặt giữa những vòng hoa trắng, cạnh đó là chiếc áo đồng phục còn dang dở.

image_1776051612371

Chị Thu – mẹ của C. nằm lặng trên giường, gần như kiệt sức sau cú sốc quá lớn. Gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, chị không còn đủ sức khóc thành tiếng trước nỗi đau mất con đầu lòng.

Ngồi dưới nền nhà, ngước nhìn di ảnh con gái, anh Lê Anh Tuấn (43 tuổi) lặng im, ánh mắt thất thần. Thỉnh thoảng, anh mở lại những đoạn video trong điện thoại, nơi vẫn còn lưu giữ hình ảnh của con. “Cháu ngoan lắm, biết phụ giúp gia đình, chăm em từ nhỏ…”, người cha nghẹn ngào.

image_1776044736133

Gia đình anh Tuấn có 5 người con, C. là chị cả. Cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông nên còn nhiều khó khăn. Trước đó ít ngày, em bị dẫm phải đinh nên việc đi lại vẫn còn đau.

Đại diện Trường THPT Nguyễn Thức Tự cho biết L.T.Q.C. là học sinh ngoan, học lực tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Sự ra đi của em để lại niềm tiếc thương sâu sắc và trở thành tấm gương về lòng nhân ái, tinh thần dấn thân.

Ông Lê Bá Điệp, Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc, cho biết chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng nhằm ghi nhận hành động dũng cảm của nữ sinh.