Giải trí

Lộ tẩy mục đích đáng sợ của nữ nghi phạm bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ, tình trạng nạn nhân ra sao?

Lộ tẩy mục đích đáng sợ của nữ nghi phạm bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ, tình trạng nạn nhân ra sao?

Không phải đưa các bé về để nuôi như lời khai trước đó, mục đích thật sự của nghi phạm này là để quay clip khiêu dâm.

Hôm 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, trú ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm theo điều 147 Bộ luật Hình sự 2015.

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-8

Theo điều tra, đối tượng Vi được bạn trai ở nước ngoài chu cấp tiền để thuê căn hộ ở Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) từ đầu tháng 4/2024 đến cuối tháng 4/2024. Mục đích của họ là dùng nơi này để quay clip khiêu dâm, sau đó gửi ra nước ngoài.

Sau khi chuyển về căn hộ, tối 3/4 Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi tiếp cận 2 bé N.K.T.M (7 tuổi) và cháu L.H.T.L (3 tuổi). Vi dùng bánh, kẹo dụ hai cháu đi theo mình, rồi bắt xe công nghệ đưa về căn hộ giam giữ. Để giữ 2 cháu ở lại, Vi lại dùng tiền, bánh kẹo để dụ dỗ. Sáng 8/4, cơ quan công an đã có mặt ở căn hộ của Vi thuê và giải cứu thành công 2 bé.

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-9

VnExpress dẫn lời của cơ quan điều tra cho biết, Vi khai đưa 2 bé về để nuôi nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy mục đích của nghi phạm này là quay video mang tính chất khiêu dâm, gửi đi nước ngoài cho những kẻ ấu dâm.

Về phần gia đình nạn nhân, mẹ 2 cháu gái là chị Chi cho biết mình rất mừng khi tìm lại được con. Trong thời gian con bị bắt cóc, chị không thể ngủ nổi, đi khắp nơi để tìm lại 2 bé.

“Hai ngày đầu không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì luôn, nhưng mà không có ở nhà cứ ra ngoài đường Đồng Khởi ngồi khóc”, chị Chi chia sẻ với Kenh14.

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-2

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-3

Ngày 8/4, sau khi được công an đưa về với gia đình, hai bé vẫn chưa hết sợ hãi. Bé L.H.T.L (3 tuổi) vẫn giật mình khi ngủ: “Bé L. vẫn còn sợ hãi, đêm nằm ngủ vẫn khóc rồi gọi mẹ suốt”.

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-7

Chị Chi cho biết, trước đây chị cùng chồng bán đồ chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên vì ế ẩm, hoàn cảnh quá vất vả nên chồng chị đã bỏ đi, để lại người phụ nữ một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con.

“Từ tháng 12/2022 đến giờ, chồng tôi không phụ thêm về kinh tế để nuôi con. Bán được bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiêu, rồi tiền nhà trọ... rồi không có tiền lại đi mượn rồi trả, mượn rồi trả liên tục như vậy nên đi làm không có dư”, chị Chi tâm sự.

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-5

bat-coc-pho-di-bo-nguyen-hue-6

Được biết cả 4 cháu bé hiện tại đều không đi học. Có 1 bé dù đã đi học lớp 1 nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đành cho nghỉ. 5 mẹ con mỗi ngày đều đưa nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để bán hàng rong kiếm sống.

“Sau sự việc này gia đình phải rút kinh nghiệm, không dám để các cháu đi bán hàng bên ngoài nữa. Lần này may mắn tìm thấy các cháu chứ lần sau nhỡ làm sao thì gia đình khốn đốn không biết tìm kiếm ở đâu”, mẹ chị Chi chia sẻ.