Đời sống

Cận cảnh chỗ ở của mẹ con nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, sự thật về hoàn cảnh gia đình được hé lộ

Cận cảnh chỗ ở của mẹ con nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, sự thật về hoàn cảnh gia đình được hé lộ

Mẹ con nam sinh lớp 8 trong vụ bị đánh đến chấn thương sọ não có hoàn cảnh rất khó khăn. Căn nhà cấp 4 họ sống nằm tại nơi khá hoang vắng.

Những ngày qua, vụ việc N.H.Đ – nam sinh lớp 8 (quê Phú Thọ), bị đánh đến chấn thương sọ não ở Hà Nội được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau thời gian điều trị tại Hà Nội, hiện tại Đ đã được gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chăm sóc.

nam-sinh-lop-8-4
Đ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Internet

Mới đây, Vietnamnet đưa tin về hoàn cảnh gia đình của cháu Đ. Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà mà mẹ con Đ sống nằm ở khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ). Căn nhà nằm ở khu vực hoang vắng, thoạt nhìn cũng không có gì giá trị. Đây vốn là nhà của ông bà ngoại Đ, có cơi nới thêm 2 gian để mẹ con Đ có chỗ ở khi về. Đáng tiếc, hai mẹ con chưa kịp ở thì Đ gặp chuyện.

nam-sinh-lop-8-1
Gian nhà được cơi nới cho mẹ con Đ về ở nhưng chưa kịp thì cháu đã gặp chuyện. Ảnh: Vietnamnet

Chủ tịch UBND xã Đồng Lương – ông Vi Tiến Cường tiết lộ, vài tháng trước cháu Đ và chị L chính thức chuyển hộ khẩu về với ông bà ngoại. Hàng xóm láng giềng đánh giá gia đình chị đều rất hiền lành. Nghe tin dữ, ai nấy đều bàng hoàng thương xót cho họ.

nam-sinh-lop-8-2
Căn nhà không có đồ giá trị của mẹ con chị L. Ảnh: Vietnamnet

Cậu ruột của Đ tiết lộ, chị L trước đây lấy chồng quê Thái Bình, sau đó cả hai lên Hà Nội sống và làm việc. Nhưng năm 2020, người chồng qua đời đột ngột vì tai nạn lao động, chỉ còn hai mẹ con Đ nương tựa vào nhau. Chị L chuyên bán hàng rong, một mình nuôi con khôn lớn và kỳ vọng rất nhiều vào cháu.

nam-sinh-lop-8-3
Chị L và người thân túc trực chăm sóc cháu Đ trong viện. Ảnh: Internet

Theo lời người cậu, ông ngoại vốn có tiền sử bệnh lao, khi nghe tin cháu trai bị đánh đến nhập viện và biết một số thông tin trên mạng, ông suy nghĩ nhiều đến đổ bệnh. Trong lúc Đ nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì ông ngoại cũng đang được cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Tam Nông.