Giải trí

NSƯT Thành Lộc lên tiếng về bài đăng gây tranh cãi trong ngày bầu cử

Sau bài đăng cá nhân gây tranh cãi khi bị cho là “cười khiếm nhã” liên quan đến ngày bầu cử, Thành Lộc đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Tối 16/3, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khẳng định ông không có ý giễu cợt hay thiếu tôn trọng ngày bầu cử mà chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân về cách sử dụng cụm từ “Ngày hội non sông”.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn chia sẻ của Thành Lộc, trong đó ông bày tỏ sự băn khoăn khi cụm từ “Ngày hội non sông” được dùng để nói về ngày bầu cử. Một số ý kiến cho rằng cách diễn đạt này mang tính châm biếm, từ đó làm dấy lên nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Lời chia sẻ của nghệ sĩ Thành Lộc

Trước phản ứng từ dư luận, Thành Lộc đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân nhằm làm rõ quan điểm, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những hiểu lầm không mong muốn.

Theo chia sẻ, sáng 15/3/2026, ông vẫn tham gia bầu cử với tâm thế vui vẻ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Ông viết: “Xin kính chào mọi người, quý khán giả và những người quan tâm đến tôi! Tôi là Thành Lộc và bài viết này là từ trang cá nhân chính thức của tôi. Hình ảnh mà quý vị thấy tôi đăng ở đây là hình ảnh tôi đã tham gia đi bầu cử trong sáng ngày 15-3-2026 vừa qua trong sự vui vẻ cùng với mọi cử tri ở đó”.

image_1773710378254

Ông cho biết trước đó một ngày đã đăng trạng thái mang tính hóm hỉnh khi được người em nhắc đi bầu, song cách diễn đạt lại khiến nhiều người hiểu theo hướng tiêu cực: “Trước đó một ngày tôi có bài đăng về chuyện người em nhắc tôi đi bầu nhưng với văn phong hóm hỉnh và vô tình gây phẫn nộ cho người đọc. Điều này làm tôi có nhiều suy nghĩ lắm và giờ tôi xin được trình bày cùng quý vị”.

Trong bài viết, Thành Lộc nhấn mạnh điều ông “cười” không phải là sự kiện bầu cử, mà là sự chưa phù hợp theo cảm nhận cá nhân khi gọi đây là “ngày hội”: “Đúng là tôi có cười về cụm từ ‘Ngày hội non sông’, mà đúng ra là tôi thấy lấn cấn với chữ ‘ngày hội’ hơn vì tôi thấy nó chưa được ổn và phù hợp với tính chất của sự việc: bầu cử”.

Ký ức về lần đầu đi bầu

Ông cũng chia sẻ lại trải nghiệm lần đầu thực hiện quyền công dân, khi nhận thấy ý nghĩa nghiêm túc của việc bỏ phiếu: “Ngay từ khi là một thanh niên đủ tuổi trở thành một cử tri, lần đầu tiên cầm thẻ cử tri và lá phiếu trên tay, tôi đã rất hồi hộp vì phân vân chọn lựa để quyết định mình sẽ bầu cho ai… trước khi quyết định chọn ai thì mình cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần tiểu sử và thành tích của từng ứng viên”.

Theo ông, việc lựa chọn người đại diện cho nhân dân là trách nhiệm lớn, vì vậy ngày bầu cử mang ý nghĩa “trọng đại” hơn là một ngày hội. “Nó quan trọng như vậy cho nên ngay từ lúc đó tôi đã không cùng cách nghĩ xem ngày đi bầu là ngày hội như truyền thông chung đã gọi như vậy. Hội sao được mà hội? Việc này đòi hỏi sự nghiêm chỉnh kia mà!”.

image_1773710381883

Thành Lộc cũng cho rằng cả ứng viên và cử tri đều chịu áp lực trách nhiệm trước lá phiếu: “Khi các ứng viên họ quyết định ứng cử vào Quốc hội để đảm nhận những trọng trách thì họ có xem đó chỉ là ngày hội không? Nếu đó là một áp lực lớn của các vị đó trước dân thì đó cũng là áp lực không nhỏ khi ta cầm lá phiếu bầu chọn họ”.

Xin lỗi vì gây hiểu lầm

Trong phần cuối bài viết, Thành Lộc thừa nhận cách diễn đạt có thể gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy không hài lòng: “Có thể cách viết của tôi dễ gây hiểu lầm, điều này tôi sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều… Chỉ mong mọi người hiểu rằng suy nghĩ của tôi về cách dùng từ ngữ tuy có khác với mọi người nhưng đó là suy nghĩ nghiêm túc và trách nhiệm chứ không có ý châm biếm hay xuyên tạc”.

Ông cũng cho biết bài viết ban đầu chỉ chia sẻ trong phạm vi bạn bè, nhưng sau đó bị chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội: “Bài của tôi viết và đăng ở chế độ bạn bè vì tôi tin là bạn bè tôi hiểu văn phong cùng cái tâm của tôi. Trường hợp đã có người chụp lại màn hình và khi họ tải lên mạng cùng với cách hướng dẫn dư luận theo cách họ muốn thì nó hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của tôi”.

image_1773710385165

Kết lại, Thành Lộc khẳng định ông luôn nhìn nhận ngày bầu cử là một sự kiện quan trọng đối với mỗi công dân: “Xin chân thành cáo lỗi đã để xảy ra sự việc không nên có và với suy nghĩ nghiêm túc của mình, tôi vẫn nghĩ ngày đi bầu Quốc hội là một ngày trọng đại của toàn dân… và cá nhân tôi không xem đó là ngày hội”.